Hội yêu thể thao 'nhuộm đỏ' đường chạy mừng Quốc khánh

TPO - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều người yêu thích môn chạy bộ đã ghi dấu đường chạy của mình trong ngày này bằng bộ trang phục in hình lá cờ Tổ quốc. 
Sáng nay (2/9), chị Nguyễn Tiểu Phương (một runner dạn dày kinh nghiệm, từng đạt thứ hạng cao tại nhiều giải chạy uy tín) cùng những bạn bè trong cộng đồng yêu chạy bộ đã thực hiện bài tập theo cách riêng của mình.
Cũng là những bài tập duy trì phong độ, nhưng hôm nay chị Phương và đồng đội thực hiện bài chạy 29km nhằm hưởng ứng ngày lễ Quốc khánh 2/9 (trung bình chị chạy từ 50-70km/ tuần tùy theo bài tập). 
Chị Tiểu Phương (thứ hai từ trái qua) cùng các bạn chạy mừng Quốc khánh trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng
Các runner "nhuộm đỏ" đường chạy quanh Khu đô thị Sala, quận 2
Chị Nguyễn Tiểu Phương cho biết, từ 4 giờ 30 phút sáng, các chân chạy xuất phát theo cung đường quen thuộc của giới chạy bộ Sài thành là quanh Khu đô thị Sala (quận 2). 
"Dù sớm gặp chấn thương rách da nhưng vì hôm nay chạy hưởng ứng cùng động đội nên cố gắng chạy 29km luôn. Đây cũng là mình ăn mừng 2/9 theo cách của dân chạy lão thành", runner có biệt danh "Bông hồng thép" chia sẻ. 
Các chân chạy ghi dấu kỷ niệm ngày Quốc khánh với bài chạy 29km
Runner Nguyễn Tiểu Phương là chân có tiếng khi từng tham gia và đạt nhiều thứ hạng cao tại các giải đấu lớn. Trong ảnh: Tiểu Phương mừng chiến thắng với thành tích Nhất nhóm tuổi trên 45 tại giải Tiền Phong Marathon 2020 tại Lý Sơn hồi đầu tháng 7
Cũng trong sáng nay (2/9), nhà báo Lan Anh (phóng viên báo Tiền Phong) cùng hội yêu thể thao tiếp tục luyện chân, nhưng hôm nay các anh chị thực hiện bài tập trong màu cờ sắc áo Tổ quốc, hưởng ứng tinh thần ngày Quốc khánh
Các anh chị chụp ảnh kỷ niệm khi đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  
Các vận động viên không chuyên "nhuộm đỏ" phố phường bằng trang phục Quốc kỳ Việt Nam