Hoa hậu Hòa bình Thái Lan khóc nức nở ở sân bay

TPO - Người đẹp Malin Chara-anan khóc nức nở ở sân bay Thái Lan khi kể về những ồn ào trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 ở Campuchia.

Sau khi mâu thuẫn xảy ra giữa ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và ban tổ chức Miss Grand Campuchia, dàn thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã di chuyển về Thái Lan hôm 7/10.

Giới truyền thông Thái Lan đã có mặt ở sân bay để phỏng vấn các người đẹp khi họ xuất hiện. Đại diện chủ nhà Thái Lan - Malin Chara-anan đã bật khóc nức nở khi được hỏi về những gì đã xảy ra ở Campuchia.

Người đẹp Malin Chara-anan khóc nức nở ở sân bay Thái Lan.

Malin Chara-anan cho biết phía ban tổ chức Miss Grand Campuchia đã chiêu đãi các thí sinh bằng món trứng vịt lộn. Cô đã sợ hãi và bật khóc khi nhìn thấy món ăn này.

Cô cho biết cuộc thi không bố trí đủ người phục vụ, thiếu cả đồ ăn cho thí sinh. Người đẹp chia sẻ cô và mọi người phải trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi nhìn thấy món trứng vịt lộn, thậm chí nhiều quả còn thấy cả vịt con đã có đủ lông.

Ngoài món trứng vịt lộn, ban tổ chức chỉ phục vụ thêm món trứng cút và đậu luộc. Nhiều người đẹp sợ hãi không dám ăn nên chỉ còn cách ăn đậu luộc và uống nước lọc.

Những chia sẻ của Malin Chara-anan đang gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp làm lố, cố tình làm to chuyện để gây chú ý.

"Trứng vịt lộn là món ăn phổ biến ở Đông Nam Á, cô ấy là người Thái Lan chắc không xa lạ gì", "Không ăn được thì có thể bỏ qua, sao phải khóc", "Nhiều khi thấy mệt mỏi vì cứ làm quá lên"... là bình luận của cư dân mạng.

Dàn thí sinh được chào đón khi tới Thái Lan.

Trước đó vào tối 6/10, những hình ảnh nhếch nhác về cuộc thi được lan truyền trên mạng xã hội gây chú ý. Trong ảnh, dàn người đẹp ngồi ở bàn tiệc tạm bợ trên thuyền. Nhiều người nhận xét hình ảnh này giống các quán nhậu bình dân.

Ngay sau đó, cả phía ông Nawat và ban tổ chức Miss Grand Campuchia đều đưa ra những lời giải thích về sự việc gây tranh cãi.

Ông Nawat sau khi chứng kiến khung cảnh tổ chức nhếch nhác đã tức giận, bỏ về và hủy kế hoạch ở Campuchia. "Thật không may, họ không thể cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức MGI. Chúng tôi đánh giá cao sự thấu hiểu và mong các bạn tiếp tục ủng hộ", ban tổ chức Miss Grand International viết.

Nhưng theo phía Miss Grand Campuchia giải thích, nguyên nhân dẫn đến hình ảnh kém đẹp xuất phát từ ý định đột xuất từ Nawat. Sau khi ông Nawat yêu cầu cho thí sinh đi thăm quan bằng thuyền, phía Campuchia phải xoay xở nhanh chóng, cố gắng chuẩn bị mọi thứ.

Tuy nhiên, do trời mưa to nên họ phải thu dọn đồ đạc để bảo quản. Khi Nawat đến và thấy mọi thứ chưa được sắp xếp đã rất tức giận. Đội ngũ Campuchia cố giải thích nhưng ông vẫn không chấp nhận.