Hàng trăm người dân TPHCM chen chân xem đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc

TPO - Sáng 23/4, lễ hội đua ghe ngo đã chính thức diễn ra trên kênh Nhiêu Lộc (TPHCM). Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày lễ 30/4 - 1/5, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Từ sáng sớm, các đội đua đã tập kết, khởi động chờ tham gia tranh tài sau phần khai mạc.

Đường đua trên kênh Nhiêu Lộc rợp sắc hoa, lãng mạn thời khắc giao mùa.

UBND quận 3 - đơn vị tổ chức lễ hội cho biết, có 9 đội đua thuộc TPHCM, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh tham gia tranh tài. Các đội sẽ tranh tài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ.

HLV Lý Thành Quý, đội chùa Candaransi (Quận 3) đang thực hiện nghi thức cầu nguyện cho ghe ngo trước khi bước vào cuộc đua.

HLV Lý Thành Quý bắt nhịp cho toàn đội khua chèo ngay sau nghi thức cầu nguyện.

Đội gây bất ngờ lớn nhất chính là đội đua không chuyên của đơn vị Quận 3. Trong khúc cua thứ 2 của phần thi tứ kết, đội Quận 3 bứt phá lên, vượt đối thủ hơn một mũi thuyền nhưng lại sơ suất bị chìm ghe và đành bỏ cuộc...

Người dân tham gia cổ vũ rất đông hai bên đường Trường Sa và Hoàng Sa.

Nhiều đoạn bờ kè kênh Nhiêu Lộc lập chốt chặn để phục vụ việc tổ chức đua ghe ngo.

Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè chảy qua trung tâm TPHCM, dài gần 9 km, bắt đầu từ cửa cống hộp tại điểm giao giữa hai con đường Lê Bình và Út Tịch thuộc quận Tân Bình, chảy qua các các quận: Tân Bình, Quận 3, Phú Nhuận, Quận 1, Bình Thạnh và đổ ra sông Sài Gòn tại vị trí xưởng đóng tàu Ba Son cũ.

Vận động viên các đội giao lưu với nhau

Theo Ban tổ chức, các hoạt động mang đậm nét truyền thống, văn hóa của các dân tộc trong dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (19/4/2023) giúp khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, người dân và du khách đến với Quận 3 nói riêng và TPHCM nói chung.

Đội không chuyên Quận 3 khởi động trước giờ thi đấu.

Tại vòng loại, các đội đua được chia thành 4 bảng. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 4 đội vào bán kết. Kế đến, 2 đội tranh hạng nhất và 2 đội tranh hạng 3.

Sự kiện thu hút nhiều giới, nhiều lứa tuổi tham gia cổ vũ.

Tuy 7h30 cuộc đua mới chính thức bắt đầu nhưng từ rất sớm, dọc tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa (hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc), đã có hàng ngàn người dân tập trung chờ xem và cổ vũ.

Hai đội Khlang Mương (Châu Thành, Kiên Giang) và chùa Thôn Dôn (Rạch Giá, Kiên Giang) tranh nhất nhì. Đội cán đích trước là đội Khlang Mương.

Hình ảnh đẹp tại giải đua ghe ngo Quận 3 năm nay. Cái đập tay thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết...

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 3 cho biết, lễ hội tổ chức nhằm chào mừng Ngày lễ 30/4 và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19/4). "Lễ hội này không những phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc mà còn quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch Quận 3, là điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình với bạn bè trong nước và quốc tế", bà Ngọc cho biết.

Đội về nhất giành được giải thưởng 30.000.000 đồng.

Lần đầu tổ chức đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

20/04/2023