Ở trận chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) diễn ra trên sân Villamarin vào rạng sáng nay, Barca đã thi đấu không tồi. Họ kiểm soát bóng lên tới 77% và tung ra được 27 cú sút về phía khung thành đối thủ. Thế nhưng, do các ngôi sao trên hàng công tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm nên “Gã khổng lồ” xứ Catalunya chỉ có được 1 bàn thắng ở phút 73 do công của Lionel Messi.
Trong khi đó, dù chỉ cầm bóng 23% cũng như chỉ có 14 cú dứt điểm, nhưng Valencia lại ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Kevin Gameiro (21’); Rodrigo Moreno (33’) và chính thức trở thành tân vương của cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
Trong khi đó, dù chỉ cầm bóng 23% cũng như chỉ có 14 cú dứt điểm, nhưng Valencia lại ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Kevin Gameiro (21’); Rodrigo Moreno (33’) và chính thức trở thành tân vương của cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
“Valencia đã chấm dứt chuỗi chiến thắng của Barcelona ở Copa del Rey bằng cách đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 và giành chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2018. Kết quả này khiến giấc mơ về cú ăn 3 của Barca bị vỡ tan tành. Điều này diễn ra chỉ vài tuần sau khi họ phải nhận thất bại cay đắng trước Liverpool tại Champions League. Đây cũng là nguyên nhân khiến HLV Ernesto Valverde có thể phải ra đi bất cứ lúc nào.” – tờ Mirror bình luận.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau trận đấu, Chủ tịch Barca - Josep Maria Bartomeu vẫn cho rằng đây không phải là lỗi của HLV Ernesto Valverde: “Ernesto có hợp đồng, anh ấy là huấn luyện viên, tôi không nghĩ đó là lỗi của HLV này. Chúng tôi có nhiều cơ hội và cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng điều quan trọng là việc ghi bàn thì Valencia lại làm tốt hơn.”
“Hiện tại tôi vẫn cảm thấy tốt. Tất nhiên, khi giành chiến thắng thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. Cách đây vài tuần, tôi đã từng nghĩ đến việc cùng Barca có được cú ăn 3, nhưng chúng tôi lại gục ngã trước cánh cửa của trận chung kết Champions League và hôm nay là trận chung kết cúp nhà Vua.” - HLV Valverde chia sẻ.
Trái ngược với tâm trạng của người đồng nghiệp Valverde, HLV Marcelino của Valencia khẳng định mình cảm thấy vô cùng sung sướng. Thậm chí, nhà cầm quân 53 tuổi còn cho rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới và ông cũng không quên cảm ơn đội bóng cũng như các CĐV đã tin tưởng mình.
Theo Clip: Zing