Gần 100 Tiền Phong Runner chinh phục cung đường biển Quy Nhơn, chào mừng 70 năm báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên

TPO - Đã có một buổi sáng vô cùng hào hứng và giàu ý nghĩa tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), khi gần 100 chân chạy của Tiền Phong Runner chinh phục cự ly 7km đường ven biển vào dịp kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên (16/11/1953-16/11/2023).

Sáng 18/11, khi mặt trời còn chưa ló rạng, sau lễ cử hành Quốc ca đầy xúc động tại Quảng trường Chiến thắng, thành phố Quy Nhơn, cùng hiệu lệnh xuất phát của nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, gần 100 runner của Tiền Phong Runner bắt đầu sải bước trên đại lộ Xuân Diệu, con đường tuyệt đẹp uốn quanh bờ biển Quy Nhơn.

Được thành lập vào tháng 4/2022 bởi sự ủng hộ từ Ban biên tập báo Tiền Phong, Tiền Phong Runner ngày càng thu hút nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong yêu thích chạy bộ tham gia. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2023), các thành viên của Tiền Phong Runner từ mọi miền Tổ quốc cùng tập trung ở thành phố biển Quy Nhơn. Do đặc thù công việc, đây là lần đầu tiên các thành viên tụ hội đông đảo, hào hứng chinh phục cự ly 7km cung đường Xuân Diệu ven biển Quy Nhơn.

Thường nhật, các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong luôn cuốn theo công việc. Buổi sáng 18/11 ở Quy Nhơn là dịp hiếm hoi họ thực sự tận hưởng, nhịp bước trên đường nhựa, dưới những tán cây và đón từng luồng gió mát lành thổi vào từ biển.

Thoạt đầu, 7km có vẻ là cự ly nhiều thách thức. Nhưng không phải. Thời điểm đèn đường vụt tắt và Mặt trời nhô lên từ mặt biển, những runner đầu tiên đã hoàn thành nửa chặng đường ở cuối đường An Dương Vương và quay trở lại, hướng về vạch đích. Thêm một khoảng thời gian, runner Nguyễn Văn Tư (chuyên viên Phòng Dự án truyền thông), đã xuất sắc cán đích đầu tiên, trở thành người chiến thắng ở Quy Nhơn và nhận tấm huy chương từ nhà báo Lê Xuân Sơn.

Không lâu sau, nhà báo Tuấn Nguyễn (Văn phòng đại diện Tây Nguyên) và anh Phạm Anh Dũng (Phòng Mỹ thuật xuất bản) lần lượt về đích thứ hai và thứ ba.

Về phía nữ, người về nhất là chị Nguyễn Ngọc Thu (Phòng Mỹ thuật xuất bản). Hạng nhì là chị Cao Hạnh, một cán bộ khác của Phòng Mỹ thuật xuất bản. Hạng ba là phóng viên Tú Oanh.

Một ngày đầy hào hứng đã kết thúc với nụ cười và những tấm huy chương. Sau tất cả, các runner đều là những người chiến thắng. Và trải nghiệm tại Quy Nhơn sẽ không bao giờ bị lãng quên trong tâm trí, về khoảng thời gian Tiền Phong Runner tụ hội, sát cánh, để cùng chinh phục và tận hưởng.

Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục 7km đường ven biển Quy Nhơn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, cùng gần 100 runner cử hành Quốc ca ở Quảng trường Chiến thắng.

Khoảnh khắc đầy xúc động khi Quốc ca vang lên.

Lần đầu tiên Tiền Phong Runner tụ hội đông đủ, đồng thời thu hút đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong cùng tham gia.

Cuộc chinh phục cự ly 7km đường ven biển Quy Nhơn bắt đầu từ lúc 5h15 sáng 18/11.

Các chân chạy của Tiền Phong Runner sải bước trên đường ven biển Quy Nhơn.

Tất cả đều thể hiện sự phấn khích và hào hứng khi cùng tham gia cuộc thi vô cùng ý nghĩa.

Đây là dịp hiếm hoi cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời cùng nhau.

Với các runner, không khí cũng như cảnh quan ở Quy Nhơn thực sự là thiên đường.

Nụ cười hiển hiện trên môi mọi runner.

Ba runner xuất sắc cán đích đầu tiên giải chạy kỷ niệm 70 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên.

Ba runner nữ đoạt giải Nhất, Nhì và Ba.

Những tấm huy chương xác tín cho nỗ lực của các runner.
Đây sẽ là nguồn cảm hứng để tất cả cùng tiếp tục đam mê chạy bộ.
Cùng tiêu chí chạy để có sức khỏe lập thân, lập nghiệp của Tiền Phong Runner.