'ĐT Trung Quốc mất phương hướng với băng ghế chỉ đạo'

TPO - Sau khi có thông tin Li Tie đã đệ đơn từ chức khỏi vị trí HLV đội tuyển Trung Quốc,  các chuyên gia bóng đá và báo chí ở đất nước tỷ dân lo ngại cho cái dớp trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển nhà.

Mới đây, tờ Sohu đã phân tích về hiện trạng mà họ miêu tả là "cạn kiệt ý tưởng, mất phương hướng" trong kế hoạch tìm người dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc.

Sohu viết: "Như nhiều quốc gia châu Á, việc chọn huấn luyện viên ngoại quốc gần như là ưu tiên số một. Những nước có tham vọng như Trung Quốc thì càng ưu tiên các nhà cầm quân tên tuổi. Các chiến lược gia từng dẫn dắt Juventus, Real Madrid đã xuất hiện ở đội tuyển Trung Quốc. Lực lượng thầy ngoại đông đến nỗi chiếm 3/4 số huấn luyện viên trưởng được bổ nhiệm trong suốt 25 năm qua.

Nhưng mấu chốt là thành công thì vẫn không đến. Thậm chí còn xuất hiện những thương vụ hớ như ở quyết định bổ nhiệm Camacho hồi 2011 khiến sau này, LĐBĐ Trung Quốc phải bồi thường đậm cho Camacho.

HLV Lippi nhận lương cao nhưng không để lại dấu ấn

Điều này khiến cựu tuyển thủ quốc gia Fan Zhiyi đã phải thốt lên: "Gao Hongbo đang làm tốt. Tại sao họ lại thay thế anh ấy? Mặc dù huấn luyện viên nước ngoài có kiến ​​thức chiến thuật tuyệt vời, nhưng họ thiếu hiểu biết về văn hóa Trung Quốc và các cầu thủ Trung Quốc.

Họ cũng không có cách nào để thực hiện các phương án chiến thuật có hệ thống, hợp với các cầu thủ Trung Quốc. Lương của các huấn luyện viên nước ngoài quá cao, thế nên chi phí sửa sai cũng quá cao. Vì kế hoạch phát triển có cả công tác đào tạo trẻ và tìm kiếm các mầm non tương lai nên cũng có thể để huấn luyện viên trong nước thử sức.

Bóng đá Trung Quốc cần người Trung Quốc. Chỉ có chúng tôi mới là người hiểu rõ bản thân mình nhất", Fan Zhiyi, cựu danh thủ Crystal Palace, nhấn mạnh.

Li Tie cho đến nay vẫn là một lựa chọn thất bại

Đến ngay cả một bậc thầy chiến thuật như Marcello Lippi cũng thất bại khi làm việc ở ĐT Trung Quốc. Bởi vậy phương án chọn "thầy" ngoại đã tạm thời bị bỏ qua. Nhưng rồi, Li Tie cũng chẳng khiến cho lựa chọn huấn luyện viên nội trở nên khá khẩm hơn.

Một lối chơi thiếu bản sắc, không được định hình. Sự thiếu kết dính giữa các cầu thủ, mâu thuẫn nội bộ xuất hiện, tất cả khiến đội tuyển Trung Quốc thi đấu không như ý ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Sau hơn nửa chặng đường, họ chỉ thắng được một trận và coi như đã hết hy vọng giành vé dự vòng chung kết.

Sohu đặt ra câu hỏi: "Li Tie mất việc, nhưng tương lai đội tuyển sẽ như thế nào? Việc chọn huấn luyện viên ngoại hay huấn luyện viên nội đang trở thành một bài toán khó.

Văn hóa phương Đông và phương Tây hoàn toàn khác nhau, và lối sống cũng khá khác biệt. Sự đảm bảo cơ bản để hỗ trợ các huấn luyện viên nước ngoài chấp nhận tới Trung Quốc là mức lương cao và các khoản bồi thường thiệt hại nếu thanh lý hợp đồng. Có Camacho và Lippi là minh chứng. Kết quả cuối cùng không đạt được càng khiến người hâm mộ phẫn nộ. Họ cảm thấy tiếc cho số tiền đã bỏ ra".

Nhật báo thể thao này kết lại: "World Cup 2026, số lượng các đội tham dự sẽ được nâng lên, cơ hội của tuyển Trung Quốc cũng rộng mở hơn. Nhưng liệu chúng ta có còn đi đúng hướng để nắm bắt cơ hội ấy?".