Dòng người du xuân 'chật ních' Hồ Gươm trong chiều Mùng Ba nắng đẹp

TPO - Trái ngược với thời tiết lất phất mưa, gió rét mạnh từ đêm qua và sáng sớm. Từ giờ trưa ngày mùng Ba Tết, trời chuyển nắng ấm áp, người dân Thủ đô nô nức kéo nhau tới du xuân quanh khu vực Hồ Gươm.

Từ khoảng 13h chiều, trời Hà Nội chuyển nắng, cũng là lúc nhiều gia đình hoàn tất lễ cúng Hóa vàng tại gia theo truyền thống. Thời điểm này, thời tiết ấm áp dễ chịu, đặc biệt phù hợp cho hoạt động du xuân và chụp ảnh kỉ niệm cho thời khắc đầu năm mới.

Từ cuối giờ trưa, dòng người đông đúc từ nhiều nơi kéo về trung tâm thủ đô du Xuân.

Mặt Hồ Gươm phía Bưu điện Hà Nội đông đúc người, nhiều người dân thong dong di chuyển dưới lòng đường.

Khu vực vỉa hè Hồ Gươm chật ních người dân.

Nhiều người dân Thủ đô và lân cận tranh thủ đưa gia đình tới Hồ Gươm tận hưởng buổi chiều Xuân nắng đẹp đầu năm mới này.

Một em bé du xuân trên vai người cha của mình.

Xuân tươi vui trong tiếng cười con trẻ.

Không hiếm gặp các gia đình nhỏ dạo bước tại không gian này.

Bạn trẻ chụp ảnh checkin lưu giữ khoảnh khắc tân Xuân.

Chia sẻ với phóng viên, một nhóm gia đình từ Bắc Ninh di chuyển tới đây du xuân chia sẻ: "Chúng tôi theo dõi thời tiết thấy dự báo sẽ có rét đậm và mưa nên đang khá lo âu khi lịch du xuân của gia đình tới Hồ Gươm đã được hẹn trước. Nhưng tới giờ hôm nay, đến nơi đây lại gặp nắng đẹp, khô ráo, thật là mỹ mãn".

Không khí quanh Hồ Gươm trở nên vô cùng sôi động với các gánh hàng rong, quà vặt, vẽ tranh truyền thần Tết...

Không khí sôi động tại các ghế vẽ tranh truyền thần.

Gánh hàng rong quà vặt hấp dẫn du khách.

Dưới đây là các hình ảnh đẹp quanh không gian Hồ Gươm trong buổi chiều mùng Ba Tết Quý Mão ngập tràn nắng đẹp.

Khu vực Đền Ngọc Sơn chật kín khách tham quan.

Du khách nước ngoài rộn rã giữa dòng người du xuân.

Khu vực Thủy Tạ không gian đi lại thoáng đãng hơn.

Một thoáng bâng khuâng đầy hoài niệm trong khúc ca của người nghệ sĩ, "Gửi người em gái" trong chiều xuân nắng vàng.