Dịch COVID-19 bùng phát, 'xóm' ông đồ ở Quốc Tử Giám vắng bóng khách

TPO - Hằng năm, cứ khoảng 23 Tết trở ra là tại hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp các bạn trẻ đến xin chữ, chụp hình, nhưng năm nay 'xóm' ông đồ thưa vắng do dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, các gian hàng ở đây được trang trí khá bắt mắt. Tuy nhiên, số lượng khách đến tham quan thì ít hơn rất nhiều so với những năm trước. 

Lác đác chỉ có 1 vài người dân ghé thăm quan xin chữ dù hôm nay là dịp cuối tuần cận Tết nguyên đán.

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện rất nghiêm chỉnh với nước sát khuẩn và khẩu trang y tế cho người dân đến thăm quan, xin chữ.

Lác đác có đôi bạn trẻ đến ghi hình, mọi người đều ý thức đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Vắng khách nên các ông đồ lại mài bút nghiên viết chữ.


Không khí ở 'xóm ông đồ' khá đìu hiu, vắng vẻ dịp cuối tuần.

Rất nhiều gian hàng dựng lên nhưng bỏ trống...

Lác đác chỉ có 1,2 người đến xin chữ trong sáng ngày thứ bảy cuối tuần.

Các ông đồ vắng khách, ngao ngán ngồi ngóng đợi...

Cả khu vực rộng lớn là thế những cũng chỉ có 1 hoạ sỹ đường phố bày đồ nghề vẽ ký hoạ chân dung nhưng cũng chẳng có khách ghé qua.

Dãy quán cafe Sỹ tử quán trong Hồ Văn vắng lặng như 'chùa bà đanh' trong đợt dịch này.