Trưa nay, trận đấu quyền anh tranh đai vô địch WBC hạng nặng giữa Deontay Wilder và Tyson Fury đã diễn ra tại sàn đấu MGM Grand, Las Vegas, Mỹ. Với sức trẻ và sự chuẩn bị tốt hơn, Fury đã thi đấu áp đảo và hạ knock-out Wilder sau 7 hiệp đấu.
Ngay từ hiệp đầu tiên, Wilder đã liên tục phải chịu các cú đấm rất mạnh từ Fury. Võ sĩ từng được xem là “bất bại” này thậm chí hai lần bị Fury đấm ngã ra sàn đấu (knockdown). Đây là lần đầu tiên Wilder bị knockdown trong sự nghiệp.
Đến đầu hiệp 7, Wilder hứng trọn cú móc trái của Fury và không thể tiếp tục thi đấu. Tai và miệng võ sĩ 34 tuổi này chảy rất nhiều máu và anh có dấu hiệu bị choáng sau khi bị đấm quá nhiều. Chính vì thế, Wilder không thể tham dự họp báo mà phải đến ngay bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
HLV của Wilder, ông Jay Deas cho biết: “Wilder đã có một vết rách lớn ở tai và nó khiến cậu ấy đánh mất khả năng giữ cân bằng cần thiết. Đây là một trận đấu tàn bạo trước một đối thủ tàn bạo. Sau trận đấu này, Wilder sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi”.
Theo hợp đồng ký trước trận, kẻ thất bại có 1 tháng để yêu cầu sắp xếp một trận tái đấu. Tuy vậy, Jay Deas thừa nhận Wilder sẽ bỏ qua cơ hội này vì cần nghỉ ngơi, hồi phục bên gia đình. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ Wilder rất muốn có thêm một trận đấu nữa với Fury, nhưng bây giờ chưa phải lúc bàn đến chuyện này”.