Đầu năm, người TPHCM đi ‘đánh chuông, vuốt ngựa’ cầu bình an

TPO - Mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 (ngày 10/2), người dân thường có thói quen đi chùa cầu bình an. Trong ngày này, người dân còn đến chùa đánh chuông hoặc vuốt ngựa với dụng ý loại bỏ những điều không tốt lành, cầu xin may mắn.

Ngày 10/2 (Mùng 1 Tết), tại đa số các chùa, đình, miếu ở TPHCM đều chật kín người đến thắp hương, cầu may mắn, tài lộc trong những ngày đầu năm mới. Tại Hội quán Nghĩa An, còn gọi là chùa Ông hay miếu Quan Đế (số 678 Nguyễn Trãi, quận 5) rất đông người đến thắp hương. Vị thần được thờ chính trong miếu là Quan Công (hay Quan Vũ), đây là một nhân vật thời Tam Quốc mà đối với người Hoa, ông là người tài đức vẹn toàn.

Sau khi vào chánh điện làm lễ, họ sẽ đến tượng thờ ngựa Xích thố để “rung chuông – vuốt ngựa” với dụng ý loại bỏ những điều không tốt lành, cầu xin bình an và may mắn.

Nhiều người tin rằng, tiếng leng keng và vang vọng của chuông sẽ đem lại sự may mắn suốt cả năm cho người tự tay rung quả chuông đó.

Vuốt ngựa, rung chuông cầu bình an trong ngày đầu năm mới

Trong khi đó, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), dòng người xếp hàng dài giữa trời nắng để chờ đánh chuông.

Nhiều người tin rằng đánh chuông vào những ngày đầu năm mới sẽ mang lại may mắn cho bản thân. Tiếng chuông thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, tiếng chuông ngân dài vang xa cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho bản thân và mọi người.

Dịp này, nhiều người cũng chọn phóng sinh trong với nguyện cầu đầu năm gieo nhân tốt thì cả năm gặp quả ngọt.

Người dân còn thường mua túi lộc gạo muối trước cổng chùa. “Muối mặn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn cho người dân khởi đầu một năm mới. Còn gạo mang đến sự ấm no, đủ đầy quanh năm” – chị Bình (phật tử) cho biết.