Video: Dân buôn đào, quất co ro trong đêm mưa rét ‘ngóng’ khách


Đốt lửa sưởi ấm, anh Đinh Viết Giang (33 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) cho biết, năm nay, anh nhập 500 gốc quất, bưởi về bán Tết. Sức mua kém, đến nay, anh mới chỉ bán được 70 gốc.

“Việc kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Chưa năm nào lại ế như năm nay. Sức mua của người dân giảm rõ rệt. Phần vì kinh tế khó khăn nên mọi người thắt chặt việc chi tiêu, phần nữa là do thời tiết không thuận lợi. Năm nay lỗ nặng, mệt mỏi lắm…”, anh Giang thở dài.
Những chiếc lều dựng tạm từ các thanh gỗ, tre và phủ bạt làm mái.
Nhiều tiểu thương bán đào, quất… đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng.
“Những gốc đào trước đó bán mấy triệu nay hạ giá để thu hồi vốn nhưng vẫn ế. Sức mua chỉ bằng 1/3 so với các năm, người đi xem rất ít. Còn 2 ngày nữa là Tết, tôi cũng cố vớt vát được đồng nào hay đồng ấy nhưng năm nay lỗ nặng”, anh Bùi Đình Nho (trú phường Cửa Nam, TP Vinh) rầu rĩ.
Gốc đào cổ thụ này anh Nho nhập về bán với giá 40 triệu đồng (bao gồm cả chi phí vận chuyển). Hiện, anh cho thuê với giá 15 triệu đồng nhưng vẫn không có người thuê.