Đặc công nước: những người ‘xuất quỷ nhập thần’
> Tướng Giáp và “mật lệnh” thần tốc giải phóng Trường Sa
Để trở thành một chiến đấu viên của lực lượng Đặc công nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công) không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh tốt mà họ còn phải trải qua quá trình huấn luyện khắt khe, đầy gian khổ...
Có mặt tại các thao trường huấn luyện của những người được mệnh danh là “xuất quỷ nhập thần”, chúng tôi mới có dịp hiểu rõ hơn về đặc thù nhiệm vụ của lực lượng này. Hằng ngày, cùng với luyện tập các nội dung, kỹ thuật, chiến thuật, võ chiến đấu trên bờ và dưới nước, các chiến đấu viên còn luyện rèn sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai ở nhiều địa hình, độ sâu khác nhau trên biển và cách khắc phục, đối phó với rắn, rết, các loại côn trùng cũng như các loại động vật, sinh vật biển gây hại cho người như sứa, cá mập....
Là người có nhiều năm gắn bó với đơn vị, Đại tá Hoàng Văn Kiên, Chính ủy Đoàn Đặc công 5 chia sẻ kinh nghiệm, do đặc thù nhiệm vụ, những năm qua, cùng với làm tốt công tác tuyển chọn, sử dụng người, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị còn làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời động viên tinh thần bộ đội. Nhờ đó, các chiến đấu viên của đơn vị luôn xác định tốt nhiệm vụ, không chỉ giỏi võ thuật, chiến thuật mà còn khai thác và sử dụng hiệu quả các loại vũ khí trang bị khí tài tác chiến trong môi trường biển, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Theo Duy Hồng
Quân Đội Nhân Dân