Công chúa Nhật Bản và chồng thường dân ở Mỹ

TPO - Sau khi theo chồng sang New York, Mỹ, cựu công chúa Mako sống giản dị, không trang điểm mỗi khi xuống phố cùng chồng.

Cựu công chúa Nhật Bản xuất hiện trên đường phố New York cùng chồng hồi giữa tuần. Cô sang Mỹ sống cùng chồng sau khi cưới luật sư gốc Nhật.

Từ khi sang Mỹ sống, cựu công chúa Nhật hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cô thỉnh thoảng được ghi lại cảnh xuống phố cùng chồng.

Khoảnh khắc đời thường của cựu công chúa Mako và luật sư Rei Komuro.

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận công chúa Mako cưới đúng người. Anh nắm tay vợ trên phố.

Sau khi cưới chồng, Mako phải từ bỏ danh vị công chúa. Đây là quy định chung của hoàng gia Nhật Bản. Con của cô sau này cũng không liên quan đến hoàng gia.

Chồng của cựu công chúa là Rei Komuro đăng ký hành nghề sau nửa năm trải qua nhiều kỳ kiểm tra luật của bang New York, Mỹ. Chức danh thư ký luật của Komuro chuyển thành luật sư cộng sự theo hệ thống Tòa án Thống nhất của New York, Mỹ.

Mako được ghi lại cảnh chọn quần áo cho chồng tại cửa hàng thời trang ở New York, Mỹ.

Từ khi lấy chồng, Mako chỉ mặc giản dị khi xuống phố. Tháng 6, cô xuất hiện giản dị ở New York, không trang điểm. Nguồn tin của Japan Times cho biết cựu công chúa đang làm tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Cô chuẩn bị cho triển lãm tranh lấy cảm hứng từ nhà sư đi khắp Nhật Bản truyền bá Phật giáo hồi thế kỷ 13.

Vợ chồng cựu công chúa Mako trên phương tiện công cộng. Họ sống trong căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố New York, Mỹ, độc lập tài chính, không phụ thuộc hoàng gia.

Mako tìm được yên bình sau sóng gió hai năm trước. Cô từng gây tranh cãi khi quyết định cưới chồng thường dân. Vợ chồng Mako từ chối nhận 1,3 triệu USD hồi hôn từ Trữ quân Nhật Bản vì không muốn bị chỉ trích ăn bám hoàng gia.