'Chưa trận derby Manchester nào nhạt nhẽo như thế'

TPO - Rạng sáng nay, trận đấu đáng chú ý nhất vòng 12 Premier League lại diễn ra theo kịch bản nhạt nhẽo nhất. Điều đó khiến nhiều người thất vọng, trong đó có cả cựu danh thủ Roy Keane.

Trận đấu tại Old Trafford đã kết thúc với kết quả 0-0, trong đó hai đội đều không thể tạo ra được một thế trận sáng sủa. Chỉ có một vài tình huống hãm thành và hầu hết đều không nguy hiểm. Mỗi đội ra về với 1 điểm sau chỉ 4 cú sút trúng đích hiếm hoi được chia đều cho hai bên, và đây là nỗi thất vọng của M.U khi trước đó họ đã thua Leipzig để bị loại tại Champions League.

Nhưng với cựu danh thủ Roy Keane, điều còn làm ông thất vọng hơn thế là tinh thần chiến đấu của hậu bối. Vì ông thấy những Maguire, Shaw hết trận lại đến ôm chầm lấy đối thủ. Theo Keane, đó không phải là tinh thần đá derby.



"derby gì mà các cầu thủ lại ôm nhau thắm thiết, trò chuyện thân mật sau trận", Roy Keane

Keane, người từng nhiều năm khoác áo M.U sống chết trên sân trong những trận derby, thậm chí đã không dưới 1 lần dính thẻ đỏ vì những pha bóng bạo lực với đối thủ nửa xanh thành Manchester, đã chỉ trích các hậu bối trên Sky Sports.

“Với đội hình như thế, họ phải thể hiện được khát khao chiến thắng. Derby gì mà chỉ có 2 thẻ vàng, derby gì mà các cầu thủ lại ôm nhau thắm thiết, trò chuyện thân mật sau trận. Hai bên cười nói vui vẻ rồi vì đi thẳng vào đường hầm. Tôi không hiểu nổi họ nữa. Đáng ra họ mới phải giành chiến thắng chứ không thể vào trận đấu với tinh thần như thế”.

Đó là tinh thần, còn về chất lượng chuyên môn, Keane cũng cho rằng hai đội đang không còn xứng đáng với vị thế vốn có trước kia: “Man City cầm bóng nhiều thật, nhưng họ chỉ biết chuyền loanh quanh ngoài vòng cấm địa và rất dễ bị bắt bài. Cứ như là họ đến đây (Old Trafford) là để cầu hòa vậy. Đã thi đấu cho M.U, bạn phải giành chiến thắng chứ không thể hài lòng với 1 điểm được, mà cũng không phải là để kết bạn với đối thủ”.