Cầu thủ nhí Học viện HAGL-Arsenal-JMG đá sân 'phủi'

Đội bóng nhí thuộc Học viện HAGL-Arsenal-JMG vừa có buổi giao lưu và thi đấu với trẻ em đã cùng với xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai)

Hôm rồi có dịp cùng CLB HA.GL tham gia buổi giao lưu với người dân xã làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai). Xã Hà Bầu đứng ra tổ chức cầu “Giọt nước” để mong mưa về. Cầu mưa là nghi lễ quan trọng của người Gia Rai ở Gia Lai. 

Không chỉ cầu mưa đến, lễ cúng mưa còn mong trời ban may mắn đến cho buôn làng. Lễ vật dùng cho nghi lễ đều được người Gia Rai chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng. Gà phải thực đẹp, rượu cần phải thực ngon.

HA.GL trong khi đó đang chuẩn bị cho lứa U14 tham dự giải giao lưu quốc tế. Mỗi quốc gia trên thế giới tham dự giải này chỉ được cử 1 đại diện duy nhất. Nhân dịp này lãnh đạo đội bóng đã cùng với xã Hà Bầu tổ chức cuộc giao lưu giữa các học viên nhí thuộc Học viện HAGL-Arsenal-JMG với các trẻ em Hà Bầu.

Ngoài đá bóng giao lưu, CLB còn trao quà cho các trẻ em Hà Bầu, góp quỹ từ thiện cho xã. Theo Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh, thông qua các hoạt động này, CLB muốn tạo ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho các cầu thủ nhỏ.

Sau phần giao lưu, đá bóng, đồng bào Hà Bầu đã giữ chân các thành viên trong đoàn để chung vui bữa tiệc thể hiện tấm lòng hiếu khách.

Các học viên nhí của Học viện HAGL-Arsenal-JMG bên cạnh các em bé Hà Bầu.

Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc điều hành Huỳnh Mau trao quà cho bà con.

Em bé Hà Bầu và món quà nhỏ của HA.GL.

Nhảy giao lưu cùng người dân Hà Bầu.

CĐV đánh cồng chiêng cổ vũ các cầu thủ nhí thi đấu.

Cầu thủ 2 đội chụp hình lưu niệm.

"Sân vận động" xã Hà Bầu. "Khung thành" đội chủ nhà rất đông đảo CĐV.

Tranh bóng quyết liệt.

Một tình huống khác của trận đấu.

Trời nắng nóng, nhưng đông đảo "người hâm mộ vẫn cổ vũ hai đội thi đấu.

Bình luận viên "nhí" phía ngoài sân.