Cận cảnh nghi lễ thổ dân lớn nhất thế giới quy tụ 100 bộ tộc

Hàng nghìn người của các bộ tộc khoác lên mình trang phục rực rỡ nhất, hòa vào những vũ điệu đặc sắc và các nghi lễ độc đáo trong buổi họp mặt thổ dân lớn nhất hành tinh.
Nhiếp ảnh gia Fabien Astre đã tới Papua New Guinea để tham dự lễ hội Goroka, buổi họp mặt và thực hiện nghi lễ thổ dân lớn nhất thế giới.

Sự kiện kéo dài 3 ngày này có sự góp mặt của hơn 100 bộ tộc thổ dân được tổ chức và duy trì từ năm 1957.

Lông chim thiên đường có vai trò quan trọng trong văn hóa của người dân Papua New Guinea. Họ dùng lông chim để trang trí mũ đội đầu, áo lễ, trang phục truyền thống. 

Những chiếc lông sặc sỡ này được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và sự quyến rũ cho người đàn ông, các vũ điệu và lời ca cũng dựa trên hoạt động của chim thiên đường trong tự nhiên.

Dù đã được du lịch hóa một phần, Fabien cho biết sự kiện này vẫn giữ được những nét truyền thống.

Các bộ tộc sẽ lần lượt biểu diễn trước sự cổ vũ và thán phục của mọi người.

Buổi họp mặt này có không khí thân thiện, vui vẻ chứ không mang tính cạnh tranh.

Theo Fabien, nơi này vẫn chưa trở thành một điểm du lịch phổ biến, chỉ có khoảng 50 du khách quốc tế tới đây mỗi ngày trong dịp diễn ra sự kiện.

Anh cho biết mình là một trong số những du khách may mắn được tới đây.

Du khách quốc tế có thể đặt các tour nhưng chi phí khá cao, do đó phần lớn khách tới đây là người địa phương. 

Có hơn 100 bộ tộc tới tham dự sự kiện độc đáo này.

Theo Theo Zing