Bên lề cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Berlin

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Berlin (Đức) trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đã thu hút được đông đảo thí sinh tham dự. Bên lề cuộc thi, có khá nhiều câu chuyện thú vị.

>> Cù Ngọc Hà đăng quang Hoa hậu người Việt tại Berlin

MC là người run nhất. Mặc dù rất nhiệt tình, nhưng MC Lệ Trang vẫn không giấu được sự hồi hộp của mình. Cô đã đọc nhầm thí sinh Đỗ Thu Sen sinh năm 1986 thành... 1968.

Thậm chí, tên của Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cũng bị cô đọc nhầm. Rồi đến phần thi ứng xử, cô cũng hồi hộp đến nỗi quên không cất các phong bì có câu hỏi đã được trả lời, khiến cho không ít thí sinh gặp phải những câu hỏi trùng lặp.

Màn trình diễn hài hước nhất thuộc về phần thi ứng xử của thí sinh Dương Thanh Thảo Elisabeth đến từ Pháp.

Trước câu hỏi, thế nào là người đàn ông lý tưởng, Thảo nói: "Người đàn ông lý tưởng của Thảo, mặt phải giống ông bố, cái người đàn ông kia kìa“. Nói đoạn, Thảo chỉ ngay về phía một người ở dưới hàng ghế khán giả. "Lúc Thảo buồn, người đàn ông đó luôn làm cho Thảo cười“.

Người đa tài nhất thuộc về ông Nguyễn Xuân Hùng - Tổng Giám đốc Viethaus, Trưởng ban tổ chức cuộc thi tại CHLB Đức. Tại cuộc thi này, ông vừa kiêm MC, vừa trình bày một bài hát với cây đàn guitare phục vụ khán giả khi Ban giám khảo đang phải căng thẳng chấm điểm.

Cần có giải thưởng cho... bố mẹ thí sinh. Bố mẹ thí sinh Đỗ Thu Sen đã phải tháp tùng cô con gái từ 4 giờ sáng đi từ Wildeshausen, cách Berlin 400km, để  Sen kịp đến Berlin vào 9 giờ, tập dượt lần cuối với các thí sinh. Nhiều người bảo cần phải có thêm giải thưởng... cho bố mẹ thí sinh, không chỉ riêng trường hợp của Sen.

Nhờ có bạn của mẹ đăng ký hộ để đi thi và đoạt giải Á hậu 1. Đó là trường hợp của Ngô Thị Phước Hạnh. Cô biết đến cuộc thi này từ rất sớm qua một người bạn của mẹ và rất thích thú được tham gia.

Ngặt nỗi, đúng thời gian đó, người bạn thân của Hạnh từ Mỹ về chơi 3 tuần liền. Suốt 3 tuần đó, cô phải đưa người bạn thân nhất đi chơi, nên đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ đăng ký mà chưa thấy Hạnh nộp hồ sơ, người bạn của mẹ Hạnh tự động nộp hồ sơ cho Hạnh.

Đến lúc bạn về, Hạnh mới cuống cuồng làm thủ tục nộp hồ sơ thì mới biết là bác đã làm giúp cho mình rồi. Ngay sau khi biết mình đoạt giải Á hậu 1, Hạnh cho biết, người đầu tiên mà Hạnh gọi điện thông báo chính là người bác đó.

Lan Anh
Từ Berlin