Bạo lực trong giới trẻ - những nguyên nhân khó tin

Chỉ vì nghe tin vợ có thể bị kiểm điểm, kỷ luật mà Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) rủ Lương Hoài Sang (20 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) gây án, dẫn đến một người chết, hai người bị thương.
Nguyễn Quốc Tân hối hận nhưng đã quá muộn. Ảnh: Đàm Huy (Thanh Niên)
Nguyễn Quốc Tân hối hận nhưng đã quá muộn. Ảnh: Đàm Huy (Thanh Niên).


Giết người vì... lời nói

Trước đó không lâu, một vụ án ở TP.HCM xảy ra, cũng gây chấn động không kém về cả hậu quả và nguyên nhân... lãng xẹt.

Ngày 6 - 8, Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) chạy xe Nouvo, chở Nguyễn Văn Út (29 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10) thăm con Út đang điều trị. Khi đến đường Cống Quỳnh (quận 1), xe của Út và một trong hai xe SH của ba thanh niên đi chiều ngược lại suýt va chạm nhau. Nổi nóng, Út buông lời: “Thằng chó. Mày chạy kiểu gì vậy?”. Bị chửi nên ba thanh niên đi trên hai xe SH quay lại đánh.

Trong lúc xô xát, Tân rút dao đâm chết hai người và làm trọng thương một người. Ai ban đầu cũng nhận định, có thể do mâu thuẫn gay gắt nên hung thủ mới ra tay sát hại, gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng sau đó vỡ lẽ, Tân và nhóm thanh niên trên không biết nhau, mà chỉ vì suýt va chạm dẫn đến lời qua tiếng lại, có những lời nói “khó lọt lỗ tai” và thế là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, người chết, kẻ đối diện với hình phạt nghiêm khắc nhất...

Cũng chỉ vì lời nói “không lọt lỗ tai”, khuya 10 - 9 mới đây, một vụ án mạng khác xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM. Khoảng 20 giờ ngày 10 - 9, Đoàn Chí Hiếu và Trần Văn Hiển (cả hai đều 20 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) đến quán nhạc trẻ Appolo trên đường Nguyễn Văn Bá, KP4, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức chơi.

Trong lúc đi vệ sinh, Hiển và anh Phạm Quốc Hùng (34 tuổi, ngụ quận 9) va vào nhau. Nếu một trong hai bên nở nụ cười nói lời xin lỗi, có khi mọi chuyện êm xuôi và thậm chí khi vào quán còn mời nhau một ly cũng nên. Nhưng tiếc thay, Hùng buột miệng chửi và Hiển thấy bực mình. Chờ Hùng vừa ra khỏi quán, Hiển cùng Hiếu lấy mã tấu trong cốp xe chém chết Hùng!

Cuối tháng 6 - 2010, trên tuyến đường Nguyễn Văn Bá (quận Thủ Đức, TPHCM), do mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh ở quán karaoke dẫn đến cự cãi nhau, khi ra về, Đặng Phi Trường (21 tuổi, quê Đắk Nông) dùng dao đâm chết anh Châu Quang Dũng (28 tuổi, quê Gia Lai)...

Kẻ đâm nhầm chết một học sinh ở quận 10, TPHCM chỉ vì xích mích nhỏ. Ảnh: Đàm Huy (Thanh Niên).


Ghét vì cái nhìn...

Lại có những án mạng xảy ra với những lý do mà người có trí tưởng tượng phong phú nhất đôi khi cũng không thể nghĩ ra. Tối 12 - 2 - 2009, Tạ Dương Gia Bảo (26 tuổi) cùng vợ ngồi nhậu với hai bạn gái tại quán ốc Cây Cau ở hẻm 304 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.

Nhìn thấy mấy cô gái ngồi bàn của Bảo cao ráo, xinh đẹp nên nhóm bạn của Trần Đình Tuấn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ngồi bàn gần đó, mang ly qua cụng, sau đó “liếc mắt đưa tình” với mấy người đẹp... Tức giận, Bảo sang bàn của Tuấn nhắc nhở rồi dẫn đến cự cãi, hỗn chiến với nhau bằng ly, chai bia, bàn ghế. Hậu quả là Tuấn bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Chưa hả giận, Bảo về kéo theo bốn thanh niên khác cầm mã tấu, dao xông vào Bệnh viện quận Tân Bình truy sát Tuấn nhưng rất may Tuấn kịp thoát ra ngoài. Nhóm thanh niên này bèn quay sang rượt đuổi chém mọi người ở đây, kể cả y, bác sĩ... làm bạn của Tuấn bị chém vào đầu, ngực và đứt lìa bàn tay.

Một án mạng khác: Tối 9 - 1 - 2010, Lê Quang Kiệt (17 tuổi, quê Long An, thợ hồ) đi chơi về đến hẻm 554 Cộng Hòa, quận Tân Bình thì gặp anh P.V.D (21 tuổi, quê Lâm Đồng, thuê nhà ở gần đây).

Chẳng hiểu hai người nhìn nhau ra sao mà Kiệt cho rằng bị anh D nhìn “đểu”, về nhà ấm ức kể lại cho mấy đồng nghiệp là Nguyễn Quốc Trung (25 tuổi), Phạm Xuân Ân (22 tuổi, cả hai đều quê Long An) nghe. Có chút men trong người, cả ba cầm dao, gạch đến phòng trọ của anh D kiếm chuyện và đâm chết anh P.V.C (19 tuổi, em ruột của D.).

Chuyện không thể tin!

Nhưng những vụ án sau đây nguyên nhân mới thực sự “choáng” vì khó tin. Giữa tháng 7 - 2009, đi chơi về khuya, Nguyễn Trọng N (26 tuổi, tạm trú hẻm 201, KP Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) chạy về đến gần nhà, nẹt pô xe máy nên anh Lương Văn C (44 tuổi, ngụ gần đó) ra nhắc nhở. Chuyện chỉ có thế mà N chạy về nhà lấy dao ra đâm anh C trọng thương.

Hoặc vụ Trương Văn Hòa (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) đi xe gắn máy chở bạn gái vào hẻm 49 Hồ Thị Kỷ (quận 10) nẹt pô gây ồn ào thì anh Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ ở hẻm này) ra nhắc nhở. Thấy “quê” trước mặt bạn gái, Hòa về rủ thêm 9 thanh niên khác mang theo dao, mã tấu xông vào nhà anh Thành chém anh này bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu...

Khó tin hơn khi “chủ mưu” vụ án từ nguyên nhân “nhỏ như con thỏ” lại là một “yểu điệu thục nữ”. Đinh Thị Hải Yến (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi xe gắn máy về chạy ngang qua nhà bà N.T.C.H (52 tuổi, ngụ ở hẻm 48 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp) bấm còi inh ỏi. Anh N.T.L (36 tuổi, em ruột của bà H.) ra nhắc nhở.

Lỡ sai thì “chín bỏ làm mười”, nhưng Yến không nghĩ vậy, mà về gọi bạn trai tên Giang Tuấn Minh (21 tuổi, ngụ quậ Gò Vấp) cùng ba thanh niên khác mang mã tấu xông vào nhà bà H. “Trời đánh tránh miếng ăn”, vậy mà thấy cả nhà bà H. đang ăn cơm, nhóm thanh niên này vẫn lao vào chém tới tấp khiến ba người bị trọng thương...

Những vụ án trên không phải xuất phát từ “ân oán giang hồ” hoặc thủ phạm bị đẩy đến đường cùng, mà chỉ vì chuyện không đáng để bụng, nhưng tính bốc đồng, nóng giận, nông nổi của những người trẻ đã gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, gây đau thương cho người khác và chính họ phải nhận lấy cái giá đắt cho tương lai, cuộc sống, thậm chí cả mạng sống...

Theo Đàm Huy
Thanh Niên