Vòng 2 V-League 2015: “Gạch già” hơn “Gỗ trẻ”

TP - Chiều qua, 4 trận đấu còn lại của vòng 2 V-League 2015 diễn ra, trong đó trận cầu đinh trên sân Tân An đã tái hiện lại hình ảnh những trận đại chiến Gạch-Gỗ giàu cảm xúc ngày nào.
Kinh nghiệm và bản lĩnh của những chiến binh giàu kinh nghiệm như Tài Em khiến lớp đàn em giàu tài năng của HAGL vẫn phải ngước nhìn. Ảnh: T.Vũ

Sau khi xem trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T tại sân Cẩm Phả chiều thứ 7, HLV Miura đã bay vào TPHCM rồi xuống Long An xem lứa Công Phượng lần đầu tiên làm khách ở V-League.

Sự xuất hiện của nhà cầm quân Nhật Bản khiến các cầu thủ trẻ bên phía Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chơi hưng phấn hơn, nhưng họ đã nhận thất bại đầu tiên ở V-League.

Trận đấu giữa chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và HAGL đến 16h30 mới diễn ra nhưng không khí tại khu vực quanh sân Long An đã trở nên hết sức nóng bỏng. Cổ động viên Long An đã đến sân trước 3 giờ để chuẩn bị cổ vũ cho trận đấu. Thời tiết tại Long An khá nắng nóng nhưng hàng ngàn CĐV đã có mặt ở khán đài B sân Long An để chờ đón trận đấu này.

Trên sân Tân An, hai đội bóng có độ tuổi trung bình chênh lệch: Sức trẻ từ HAGL và kinh nghiệm của ĐTLA đối đầu nhau tạo nên trận cầu nóng nhất vòng 2.

ĐTLA có dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn Khánh Hòa, bại tướng của HAGL ở vòng đầu. Mặt khác, quyết tâm thể hiện mình của các cầu thủ ĐTLA đang lên rất cao khi họ bị chạm vào lòng tự ái bởi cơn sốt của Công Phượng, Tuấn Anh...

Vào trận, hai đội chơi tấn công ngay từ đầu. Đã có 3 tình huống bóng chạm xà ngang và cột dọc dội ra, hai từ phía cầu môn HAGL do các cầu thủ ĐTLA thực hiện và 1 từ phía cầu môn ĐTLA do cầu thủ HAGL thực hiện.

Phút thứ 22, trung vệ Trần Chí Công dâng lên tấn công và anh đã đánh đầu chìm bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới, từ đường chuyền tầm thấp của tiền đạo Rafael Dos Santos Lima, mở tỷ số cho ĐTLA. Chí Công rất phấn khích với bàn thắng này, như muốn khẳng định V-League năm nay không phải là “sân khấu” riêng của dàn cầu thủ trẻ HAGL đang gây sốt mà vẫn có đất diễn cho “lớp già”.

Sau bàn thua, HAGL dồn lên và tạo ra sức ép mạnh mẽ về phía ĐTLA, nhưng đội chủ nhà ĐTLA chủ động chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ của đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ HAGL không thể thường xuyên áp sát vào vòng cấm và buộc đội khách phải viện đến những cú sút xa.

Phút 79, Thanh Hải đi bóng qua 2 cầu thủ rồi sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTLA. Phút 84, tiền đạo Lukadovic đã sút rút ngắn cách biệt 1-2 cho HAGL. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trên các sân khác, SLNA và SHB Đà Nẵng đều nhận thất bại trong trận đầu ra quân V-League 2015, nên cả 2 đội quyết đấu nhau để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng đã được chuyển nhượng sang cho đội bóng láng giềng QNK Quảng Nam, thay vào đó HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng những cầu thủ trẻ như Quách Tân, Huy Toàn... cùng với dàn cầu thủ tên tuổi giàu kinh nghiệm như Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Phương, Phước Vĩnh…nhưng vẫn chưa phát huy tác dụng.

Giống như trận mở màn bị thua ngược, trận này cũng vậy, mới phút thứ 2, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã mở được tỷ số do công của Anto.

Nhưng phút thứ 5, Trần Phi Sơn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách và phút 12, SLNA tiếp tục nâng tỷ số lên 2-1 do công của Abubaka.

SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Trường cũng đã có một khởi đầu không mấy tốt đẹp khi để thua trước Hải Phòng 0-3 ngay trên sân Vinh. Nhưng đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến làm khách và giành 3 điểm bằng thắng 2-1 ở trận đấu này.

LG Hải Phòng và Thanh Hóa - hai đội cùng có chiến thắng ở vòng 1 có màn thư hùng trên sân Lạch Tray để tiếp tục thể hiện tham vọng trong mùa này. Phút thứ 15, chủ nhà LG Hải Phòng đã mở được tỷ số do công của Stevens. Kết quả Hải Phòng thắng 2-0.

Trên sân Nha Trang, tân binh Khánh Hòa tiếp Đồng Nai trên sân nhà. Mới phút thứ 9 đội khách Đồng Nai đã mất người. Phút 45, chủ nhà Khánh Hòa mở được tỷ số, nhưng tới phút 76, dù chơi thiếu người, Đồng Nai đã gỡ hòa 1-1.