V.Hải Phòng hòa tiếc nuối với SLNA

TP - Chiều qua, giải VĐQG chuyên nghiệp-Eximbank 2012 tiếp tục diễn ra sôi động với 4 cặp đấu sớm thuộc vòng 7.
Pha tranh bóng quyết liệt giữa SLNA (áo trắng) với V.Hải Phòng

> Bước ngoặt cho Vicem Hải Phòng?

V.Hải Phòng nhập cuộc đầy hưng phấn trước SLNA. Họ cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công khá sắc nét nhưng các chân sút quá thiếu may mắn. Đội bóng xứ Nghệ mặc dù chơi lép vế hơn nhưng lại bất ngờ có bàn dẫn trước với cú sút búa bổ của Bebbe.

30 giây đầu hiệp hai, V.Hải Phòng gỡ 1-1 với pha ngả người volley đẹp mắt của Fagan. Chảo lửa Lạch Tray như nổ tung và kể từ đó, đội chủ nhà tháo bỏ áp lực tiếp tục ép sân một cách toàn diện.

HLV Hữu Thắng đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông quá đen đủi ở trận đấu này khi lần lượt những trụ cột như chân sút Abbas rồi thủ thành Viết Nam dính chấn thương phải rời sân.

Trong bối cảnh đó họ duy trì lối chơi phòng ngự phản công rất sắc bén và tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha tỏa sáng của Hồng Việt.

Thêm một lần nữa V.Hải Phòng phải rơi vào thế rượt đuổi tỷ số và cũng thêm một lần nữa họ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đình Tùng có bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành ở phút 84 gỡ hòa 2-2. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của chân sút bạc tỉ đến từ Thanh Hóa trong mùa giải mà anh chuyển đến khoác áo V.Hải Phòng.

Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra tiếc nuối: “Với cục diện trên sân, V.Hải Phòng xứng đáng có chiến thắng”. Trong khi, HLV Hữu Thắng cho biết việc có được một điểm rời chảo lửa Lạch Tray ở thời điểm này là chấp nhận được. “Mặt sân xấu cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Hải Phòng khiến các cầu thủ SLNA đôi lúc mất tập trung”, ông Thắng nói.

Trận đấu rất nóng nhưng tình trạng mất an ninh như những lo ngại đã không xảy ra. Pháo sáng đã không còn xuất hiện trên các khán đài như trận V.Hải Phòng thắng Khánh Hòa vòng trước.

Một nhóm CĐV SLNA xuất hiện trên sân nhưng được nhân viên an ninh bố trí ngồi ở một góc khán đài riêng biệt nên không có gì đáng tiếc xảy ra.

HAGL thắng Kienlongbank Kiên Giang thắng 3-2.

Sài Gòn FC có dàn ngoại binh nhập tịch đông đảo như Nguyễn Rogerio, Huỳnh Kesley, Đặng Văn Robert, Lê Tostao. Nhưng họ đã hòa 2-2 với K.Khánh Hòa.

Không còn đường lùi cho Navibank SG, khi chỉ một thất bại nữa có thể sẽ hất luôn chiếc ghế của HLV trưởng Phạm Công Lộc.

Ở chiều ngược lại, đây cũng là trận đấu cực kỳ quan trọng với Thanh Hóa và HLV Triệu Quang Hà. Thanh Hóa dùng tiểu xảo, thậm chí đá rắn nên phút thứ 8, đội trưởng Lê Bật Hiếu đã nhận thẻ đỏ rời sân. Hơn người, nhưng đến hiệp hai, Navibank SG mới mở tỷ số và giành chiến thắng 2-0.

Theo Báo giấy