Thư ngỏ gửi HLV Eriksson

TP - Sau khi theo dõi các trận đấu của đội tuyển Anh, tôi xin mạo muội viết lá thư này để gửi đến ông những tâm sự, những bức xúc của tôi trước những vấn đề của đội tuyển Anh mà ông đang là HLV trưởng.
Huấn luyện viên Eriksson trước búa rìu dư luận. Ảnh: pub.TV2.no

Rất buồn là giờ đây, người ta đã không còn có thể nhận ra một đội tuyển Anh trẻ trung, đầy nhiệt huyết, chỉ biết tấn công và tấn công một cách hào hoa và phóng khoáng như chúng ta vẫn thường thấy. Thay vào đó là một đội tuyển Anh “Made in Eriksson” với đầy rẫy tính thực dụng, khô cứng và quá tính toán.

Dường như ông đang cố gò các cầu thủ Anh vào trong một không gian chật hẹp nhưng lại không rõ ràng. Người Anh vốn đầy kiêu hãnh nhưng nay ông lại buộc họ phải co mình lại với chơi thứ bóng đá “khắc khổ”, thậm chí đôi lúc là sự sợ sệt trước những đối thủ chưa phải là mạnh.

Vài dòng tâm huyết, hy vọng ông có thể rút ra một vài điều có ích để chuẩn bị cho trận đấu với Bồ Đào Nha.

Hương  Thùy (Hà Nội)