Thân bại danh liệt vì “háu gái”

TPO - Vậy mà cuối cùng anh cũng “chết vì gái”, đúng là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, phải không anh. Cô thư ký nhỏ tuổi hơn cả con trai anh, nhưng đã sành sỏi những ngón nghề mồi chài, đưa anh vào bẫy ngọt ngào khó cưỡng như vậy, một phần cũng vì tính háu gái của chính anh.
Ảnh minh họa: Internet

Đọc tâm sự của anh trong bài "Thư ký trẻ “giăng câu”, sếp già “mắc lưới”, tôi thấy thật tiếc, khi chỉ vì một cô thư ký mồi chài, mà anh đánh mất tất cả, từ chức tước, địa vị, thanh danh đến vợ con, gia đình.

Đặc biệt anh đã làm phiền cả bố mẹ khi vì không muốn thấy cảnh anh phải ngồi tù, mà chạy đôn chạy đáo cùng vợ con anh lo gom góp tiền khắc phục hậu quả cho cơ quan.

Anh thật đáng trách, đáng lẽ ở cái tuổi 52 của anh, với một hậu phương vững chắc như gia đình anh, với địa vị xã hội như anh đang có thì khó có điều gì có thể làm cho anh mê muội mà đánh đổi.

Vậy mà cuối cùng anh cũng “chết vì gái”, đúng là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, phải không anh. Cô thư ký nhỏ tuổi hơn cả con trai anh, nhưng đã sành sỏi những ngón nghề mồi chài, đưa anh vào bẫy ngọt ngào khó cưỡng như vậy, một phần cũng vì tính háu gái của chính anh.

Nếu ngay từ đầu anh nghiêm túc, sếp ra sếp, nhân viên ra nhân viên thì chắc chuyện đau lòng, thân bại danh liệt này đã chẳng xảy ra với anh.

Còn đây chưa gì anh đã háo hức, đang mong ngóng cô gái đáng tuổi con mình ấy, rồi tỏ thái độ muốn khám phá, muốn gần gũi cô ta mỗi khi có điều kiện tiếp xúc.

Một cô gái đứng đắn sẽ chẳng bao giờ tạo điều kiện cho sếp “khám phá” mình cả, nhưng cô thư ký của anh thì đã có dã tâm đưa sếp vào tròng để đẽo tiền, nên đã chủ động để mời chào, khêu gợi anh.

Cái giá phải trả cho thời gian sa chân, trượt dốc của anh sau 2 năm lợi dụng chức quyền, moi tiền công quỹ nuôi gái là xứng đáng.

Câu chuyện của anh thực sự có tác dụng cảnh báo cho những người có địa vị, có chức quyền, lắm bổng nhiều lộc trong xã hội. Nếu không biết kìm chế, không biết tu dưỡng bản thân, khó lòng mà tránh khỏi bước vào vết xe đổ của anh.

Tôi biết anh ân hận, tiếc nuối nhưng bây giờ đã là quá muộn để anh có được mọi thứ như xưa. Nên chăng anh bình tĩnh chấp nhận sự thật, cố gắng mà làm lại cuộc đời.

Ở tuổi của anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh hãy rút kinh nghiệm để đứng dậy và tìm cơ hội để sum vầy lại gia đình của mình.