Tết ta cho cầu thủ Tây

Kể từ khi V.League lên chuyên nghiệp, lãnh đạo các đội bóng rất quan tâm và lo chu đáo cho các cầu thủ ngoại mỗi khi Tết đến xuân về.
Trung vệ Hassan Sesay (HN.ACB) rất khoái món bánh chưng
Trung vệ Hassan Sesay (HN.ACB) rất khoái món bánh chưng.

Ngày tập luyện cuối cùng, lãnh đạo các đội bóng đều có mặt để chúc Tết HLV và cầu thủ. Các ngoại binh không có đủ thời gian hoặc điều kiện để về nước với người thân nên lãnh đạo các đội bóng cũng có những phần quà để họ vui Tết Việt Nam.

Từ mấy hôm nay, các nhân viên lo đời sống cho cầu thủ đã tất bật chuẩn bị sẵn cành đào, cây quất, mấy cặp bánh chưng và một quả giò để làm quà cho các ngoại binh. Các cầu thủ V.NB đùa nhau rằng đội họ tốn nhiều bánh chưng và giò nhất V.League bởi có tới gần chục cầu thủ ngoại, gấp đôi các đội bình thường.

Nhìn cảnh mấy cầu thủ ngoại mới tới Việt Nam cắt bánh chưng, không ai có thể nhịn được cười bởi vẻ lóng ngóng của họ. Nhưng nhiều ngoại binh đã quen ăn Tết Việt Nam. Họ tự đi sắm Tết, cũng mua gà về luộc và chặt bày ra đĩa. Thậm chí, trung vệ Hassan Sesay (HN.ACB) là một đầu bếp giỏi và bánh chưng là món khoái khẩu của anh. Ngày thường, cầu thủ có khuôn mặt giống diễn viên chính của bộ phim “Đến thượng đế cũng phải cười” này cũng nghiền bánh chưng.

Theo thông lệ từ 10 năm qua, kể từ khi V.League lên chuyên nghiệp, lãnh đạo các đội bóng rất quan tâm đến “Tết ta cho cầu thủ Tây”, và chu đáo hơn khi lo “Tết Tây cho cầu thủ ta”. Thậm chí, lãnh đạo, đồng đội người Việt còn mời các ngoại binh về nhà cùng đón Tết. “Nhập gia tùy tục”, đó cũng là cách giúp các ngoại binh hòa nhập với văn hóa Việt Nam.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp