Sài Gòn Xuân Thành dừng bước

TP - SLNA bị lội ngược dòng trong 2 trận gần đây trước Hà Nội T&T và ĐTLA. Trong trận gặp Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) trên sân Vinh, kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-2, nhưng họ đã lội ngược dòng thành công để thắng lại 4-2.
Navibank SG gặp B. Bình Dương (đỏ)

>> Cuộc phiêu lưu của Sài Gòn Xuân Thành

Navibank SG gặp B. Bình Dương (đỏ).

SLNA, sau mấy trận đầu có vẻ cả 3 tuyến đã ổn hơn khi tuyển được ngoại binh khá tốt. Dàn cầu thủ trẻ trưởng thành chơi bóng bằng bản lĩnh và cái đầu tỉnh táo. Cầu thủ Sông Lam giỏi nhất ở những pha tấn công nhanh đập nhả một chạm và hôm qua họ đã thắng SGXT ở cuối trận bằng cách thức trên.

Cuộc phiêu lưu của SGXT đã dừng lại sau khi đả bại những đối thủ khó chơi của V-League như Cao su Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An. Từ nay, SGXT chỉ chú tâm vào giải hạng nhất để lên hạng.

HAGL bại 2 trận liên tiếp ở V-League nên trận cầu đầu tiên sau Tết, các học trò của Dusit quyết tâm phải lấy lại khí thế trước khi ra Hà Nội gặp ACB. Và chỉ trong 30 phút đầu tiên họ đã ghi vào lưới của Khatoco Khánh Hòa 3 bàn (Tăng Tuấn 2 bàn, Văn Trương 1 bàn). Khánh Hòa gỡ được 1 bàn.

Hai cặp đấu: Becamex Bình Dương - Navibank SG và V.Ninh Bình – Thanh Hóa có kết quả gần giống nhau và đều thất thủ trên sân nhà. Cùng hòa 1-1 trong giờ đấu chính, bước vào loạt đá penalty đầy may rủi, hai chủ nhà đều bị loại. Nếu Ninh Bình bị loại chỉ sau 4 lượt đá với kết quả 3-1 nghiêng về Thanh Hóa thì phải sau 12 lượt đá, Bình Dương đã gục ngã với tỷ số 9-10.

Ngỡ như khó khăn cho đội bóng TPHCM vì cho đến giờ phút cuối, tiền đạo Francois Endene mới có mặt. HLV Mai Đức Chung đã để Endene xỏ giày ra sân và anh này đã không phụ lòng khi có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 70 (bàn của Bình Dương do Philani ghi từ phút 26).

Còn V.Ninh Bình cho thấy lối chơi vẫn chưa mang lại hiệu quả tương xứng với con người của họ.

Theo Báo giấy