Sài Gòn FC giành 3 điểm nhọc nhằn trong trận thuỷ chiến

TPO - Trận thuỷ chiến nhọc nhằn giành 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) nhen nhóm hy vọng cho đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương tự tin hơn trong con đường trụ hạng phía trước. Chiến thắng giúp Sài Gòn có được 10 điểm, cách HLHT đang đứng vị trí thứ 10 chỉ 4 điểm.

Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân Thống Nhất sũng nước, ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của hai đội.

Sài Gòn FC bắn phá liên tục từ các tuyến, các bài tấn công khá đa dạng khiến hàng thủ HLHT vất vả chống đỡ.

Mặt sân sũng nước khiến cầu thủ hỏng nhiều pha ngon ăn. Đội chủ nhà tổ chức ép sân liên tục.

Đến phút 15, Huỳnh Tấn Tài bị Nhật Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ chấm 11m, tiền đạo Matheus Da Silva đánh bại thủ môn đội khách mở tỉ số 1-0 cho Sài Gòn FC.

Nhưng niềm vui của Sài Gòn FC chẳng kéo dài lâu, khi trung vệ Đỗ Merlo có pha đánh đầu phản lưới nhà rất đáng trách ở phút 27 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa 1-1.

Những phút tiếp theo, Sài Gòn FC liên tục tấn công và tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng được. Phải đến phút 45, Đỗ Merlo mới đoái công chuộc tội khi lên tham gia tấn công và đánh đầu cận thành ghi bàn giúp Sài Gòn FC nâng tỉ số lên 2-1.

Đoái công chuộc tội, Đỗ Merlo có pha ăn mừng ngẫu hứng khi ghi được bàn thắng đẹp mắt vào lưới HLHT.

Ở phút 53, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành HLHT khoảng 25m, Hữu Sơn thực hiện cú sút rất đẹp mắt đưa bóng bay thẳng vào góc cao ghi bàn thắng giúp Sài Gòn FC nâng tỉ số lên 3-1.

Bị dẫn trước 2 bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt đầu dồn lên tấn công và họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 67. Từ đường chuyền dọn cỗ của Machado, Janclesio thoát xuống tung cú sút vào góc gần đánh bại thủ môn Văn Phong (Sài Gòn FC).

Hàng thủ Sài Gòn FC kiểm soát tốt thế trận khiến Hà Tĩnh không có nhiều cơ hội để tiếp cận với khung thành của Văn Phong.

Các đường tấn công của HLHT khá sắc nét nhưng đều bị chặn đứng bởi một hàng thủ chơi tập trung và hưng phấn.

Trước khi bước vào trận đấu, phong độ của đội chủ nhà rất tệ khi để thua 3 trận gần nhất. Các trận thua liên tiếp đã trở thành nỗi ám ảnh của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Tinh thần lên cao sau chiến thắng trước Nam Định, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công rất phấn chấn khi làm khách trên sân của Sài Gòn FC. Đội bóng núi Hồng đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trước trận đấu.

Thống kê trước trận, trung bình mỗi trận đấu thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương để thủng lưới hơn 2 bàn. Và chính Sài Gòn FC là đội có thành tích thi đấu sân nhà kém nhất khi mà họ chưa được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân vận động Thống Nhất (4 hòa, 2 thua).

Với chiến thắng này, Sài Gòn FC vẫn xếp chót bảng với 10 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội xếp trên là CLB TPHCM.