Real đại thắng, nhưng phải nhường vé cho Zaragoza

TPO - Dù có chiến thắng 4-0 trong trận lượt về bán kết Cúp Nhà vua tối qua trên sân nhà Bernabeu, nhưng Real Madrid vẫn phải nhường vé vào chung kết cho Real Zaragoza.
4-0 vẫn chưa đủ để Real vượt qua Zaragoza

Lý do thật đơn giản, Real đã chịu thảm bại 6-1 trong trận lượt đi cách đây 1 tuần.

Chỉ trong 10 phút đầu của trận lượt về này, Real đã có được 3 bàn thắng vào lưới Zaragoza nhờ công của bộ ba người Brazil Cicinho, Robinho và Ronaldo.

Một cầu cầu thủ người Brazil khác là hậu vệ cánh trái Roberto Carlos là người đã nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 61 bằng một "cú sút đại bác". Tuy nhiên, sau bàn thua đó Zaragoza đã củng cố lại đội hình, và các chân sút của Real không thể thêm một lần ăn mừng.

Như vậy, với kết quả này, Real đã phải nhường vé cho đội khách Zaragoza khi thua với tổng tỷ số 6-5. Đây cũng là trận chung kết cúp Nhà vua thứ 3 trong vòng 6 mùa bóng mà Zaragoza có mặt. Tại trận chung kết vào tháng 4 tới, Zaragoza sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu Espanyol và Deportivo Coruna.

"Chúng tôi biết mọi điều có thể xẩy ra khi bị thủng lưới đến 3 bàn trong vòng 10 phút, nhưng đội bóng đã có sự chấn chỉnh và chúng tôi đã thể hiện được điều mà chúng tôi muốn", HLV của Zaragoza ông Victor Munoz nói sau trận đấu.