Hỏi Phương Oanh kế hoạch xem trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2018, Phương Oanh kể sáng cô đưa mẹ đi kiểm tra sức khoẻ. Cô dự kiến xem trận chung kết tối 11/12 cùng bố mẹ tại nhà. Cô bảo mẹ cô cũng cổ vũ cuồng nhiệt lắm, chỉ mình cô “lạc loài” chẳng mấy khi xem bóng đá.
“Tôi mong muốn Việt Nam thắng áp đảo, tỉ số là 3-1. Một bàn xem như cho đội bạn gỡ danh dự”, Phương Oanh dự đoán. Cô nói trước đây không hề quan tâm bóng đá, nhưng tự nhiên hiệu ứng của đội tuyển U23 trong giải U23 châu Á khiến cô đổi ý.
“Trận Việt Nam gặp Philippines vừa rồi tôi mới chính thức xem. Phải nói đúng là cái duyên để xem bóng đá. Tôi không ngờ khi xem rồi mình bị cuốn vào không khí chung của cả nước, khơi ra máu đam mê bóng đá. Hoá ra không phải mình không mê bóng đá, chẳng qua là chưa đến lúc”, Phương Oanh cười.
Nữ diễn viên Quỳnh búp bê bảo dù không đam mê bóng đá nhưng từ nay trở đi “sẽ chính thức là fan của đội tuyển Việt Nam. Tôi rất nể phục, ngưỡng mộ sự nỗ lực của đội tuyển U23, đội tuyển bóng đá Việt Nam”.