Đấu sớm vòng 7 Premier League:

Paul Hart lâm nguy

TP - HLV Paul Hart đang bị đẩy gần hơn đến “giá treo cổ”, sau khi Portsmouth của ông nhận thất bại thứ 7 liên tiếp tại Premier League 2009 - 2010 khi gặp Everton đêm qua…
Đêm qua, Portsmouth (phải) đã phải nhận thất bại thứ 7 liên tiếp kể từ đầu giải đến nay - Ảnh: AP

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Louis Saha bên phía Everton ở phút 42, sau một pha chuyền bóng từ cánh chính xác của hậu vệ tân binh người Hà Lan Heitinga.

Công bằng mà nói với liều doping tinh thần của ông chủ Sulaiman al-Fahim (hứa sẽ đầu tư 50 triệu bảng), các cầu thủ Portsmouth đã có một trận đấu đầy nỗ lực.

Tuy nhiên, lối chơi tấn công của Pompey dưới thời Paul Hart vẫn gặp khá nhiều vấn đề. Nó không có được độ sắc sảo và biến hóa cần thiết để vượt qua hàng tứ vệ của Everton. Trong khi đó, đội khách dưới sự dẫn dắt của David Moyes lại tỏ ra quái hơn hẳn về khả năng tận dụng cơ hội.

Với kết quả này, Portsmouth vẫn tiếp tục bị đóng đinh ở chót BXH khi chưa có nổi dù chỉ một điểm sau bảy vòng. Rõ ràng, nếu không sớm có sự thay đổi, đội chủ sân Fratton Park sẽ khó tránh khỏi cảnh phải trở lại giải Hạng nhất.