
Tối muộn ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, nhiều tiệm vàng ở quận 6, quận Bình Thạnh (TPHCM) bỗng tấp nập khách đến mua sắm vàng. "Tôi đi làm cả ngày không xin nghỉ được, chiều về còn lo cho gia đình. Sau khi xong hết việc mới tranh thủ chạy ra tiệm vàng quen sắm chiếc nhẫn vừa để lấy hên, vừa thành quỹ tiết kiệm" - chị Nguyễn Thị Hà (công nhân công ty may ở quận Bình Tân) cho biết.


Nhiều khách hàng có nhu cầu "lên đời" trang sức, đổi cũ lấy mới và chỉ bù thêm chút ít tiền. "Vàng tuy đã giảm giá so với ngày hôm trước vía Thần Tài nhưng tính ra vẫn còn cao. Vì vậy tôi bán vàng cũ, bù tiền mua thêm vàng mới" - chị Thư (ngụ quận 8) chia sẻ.
Tiệm vàng vẫn đông nghịt dù đã hơn 21h.
"Buổi tối mát mẻ nên tôi quyết định đi sắm chỉ vàng cất ví để lấy hên. Cứ tưởng giờ này tiệm sẽ vắng, nhưng không ngờ khách lại rất đông. Tuy nhiên chúng tôi được nhân viên phục vụ nhanh chóng, tư vấn nhiều mẫu vàng rất ưng ý" - chị Gia Hân (ngụ quận Bình Thạnh) đi sắm vàng cùng nhóm bạn cho biết.
Ngay cả khách nước ngoài cũng hào hứng "săn vàng" trong ngày này. “Chúng tôi cũng tin rằng mua sắm trang sức vàng đầu năm là cách để làm đẹp cho bản thân, nguyện cầu may mắn và có thêm nhiều trải nghiệm văn hoá thú vị. Đặc biệt, tôi sẽ dành tặng món quà trang sức ý nghĩa này cho con gái, khi chúng tôi về nước” - Ông Thomas (đến từ Thuỵ sĩ) chia sẻ. Nhà vàng này sẽ mở cửa phục vụ đến vị khách cuối cùng.