Nước mắt tang thương

TP- Chúng tôi đã chứng kiến một cảnh đau lòng từ phía gia đình và người thân anh Hà Huy Thành, người vừa thiệt mạng trong vụ ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh.

Chị Lê Thị Thủy (SN 1986), vợ anh Thành, ngất lên ngất xuống, bé Hà Thanh Huyền con gái đầu lòng của anh chị mới được 15 tháng tuổi.

Ông Hà Văn Lộc, bố của Thành trong đau đớn kể lại: “Tối 25/5, sau khi ăn cơm xong, Thành lấy xe chạy đến chỗ cậu em trai vợ chơi, trên đường đi qua khu vực thành cổ Vinh thì gặp tai nạn.

Bình thường nó chỉ thích ca nhạc, có ham hố gì thể thao đâu”. Được biết, Thành làm nghề nhôm kính, chị Thủy vợ anh lao động tự do, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.