Màu nước trên trang phục của Jean Paul Gaultier

TPO - Nhà thiết kế người Pháp Jean Paul Gaultier đưa ra một ý tưởng rất mới cho bộ sưu tập gần đây của mình: các trang phục của người mẫu mặc giống như một bức tranh được vẽ bằng... màu nước.

Gaultier dường như muốn dành chúng cho mùa thu 2008 tới. Những chiếc ô mỏng tanh, hoa văn tựa cánh hồng, lơ lửng, uyển chuyển theo chân người mẫu.

Phối màu dịu nhẹ trắng - đen không tạo sự tương phản thái quá, chiếc ô che đột trở thành... khăn voan e ấp.

Thoắt ẩn, thoắt hiện, loang loáng như những chú cá mới nhấc lên khỏi nước bằng bộ váy xốp đen, hoặc màu ánh vàng.

Gaultier cũng không quên đến những chiếc vest nữ tính voan bóng màu xanh xám hoặc chất tôn hoa, tạo sự lịch thiệp và vẫn tôn được dáng người.

Đặc biệt, Gaultier rất lưu tâm đến những đôi tất giấy, không đơn thuần chỉ tôn vẻ mịn màng của đôi chân dài, mà còn làm chúng thêm sinh động bằng những nét vẽ khoáng đạt, xinh tươi.

Dáng xuôn, tay vẩy, họa tiết của các bộ trang phục giống như những cánh bướm phết màu đậm nhạt.

Minh Trang
Theo Times