Khi tỉ số của trận đấu trên sân Ánh sáng đang là 2-1 với phần thắng nghiêng về thầy trò ông Roy Keane, CĐV Sunderland mừng đến phát điên. Ban đầu, 2 CĐV quá khích đã lao xuống sân và phải rất vất vả, lực lượng an ninh mới “giải tán” được những phần tử quá khích này.
Nhưng chỉ mười phút sau, khi Barton chuẩn bị được thay vào sân, cầu thủ mới ra tù này đã nhận được quà tặng là những lời chửi rủa từ phía CĐV đội nhà. Để đáp trả, “ngựa chứng” hôn lên logo Newcastle trên ngực áo. Sự giận giữ của các CĐV (đa số là gà nhà) bị đẩy lên cực điểm. Lúc này đã là phút thứ 85 của trận đấu.
Và khi trận đấu vừa kết thúc, khi các cầu thủ Newcastle chưa kịp rời sân, CĐV đôi bên đã xông vào hỗn chiến với vỏ chai, ghế ngồi bay loạn xạ. Sân Ánh sáng bỗng chốc trở thành bãi chiến trường.
Dưới đây là hình ảnh về vụ bạo loạn trong trận derby Tyne – Wear (ảnh trên trang 163)
Mai Hà
Theo Tom