Hoàng My đưa 'vua' đầu bếp đi ăn món Huế

TPO - Trong ba ngày thú vị tại vùng đất thanh bình và thơ mộng - cố đô Huế - Á hậu Hoàng My và đầu bếp số một thế giới Yan Can Cook đã thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc và thú vị.

> Hoàng My khám phá miền Tây cùng 'vua' đầu bếp

Tiếp tục chuỗi ngày khám phá ẩm thực các vùng miền của Việt Nam, Á hậu Hoàng My và "vua đầu bếp" Yan Can Cook có ba ngày tại cố đô Huế. Nơi đầu tiên họ đặt chân tới là chợ Đông Ba nổi tiếng.
Tại đây, Hoàng My và Mr. Yan được thưởng thức những loại chè đặc sản nức tiếng của Huế.
Hai người cũng có dịp đi dạo trên bờ sông Hương để ngắm ánh chiều tà.
Hoàng My bên bờ sông Hương khi hoàng hôn.
Đầu bếp Yan và Hoàng My tới thưởng thức các món ăn tại nhà hàng Sông Hương hình hoa sen.
Ngày thứ hai tại Huế, Hoàng My và Mr. Yan tham quan cung đình Huế để hiểu thêm lịch sử triều Nguyễn và thưởng thức ẩm thực cung đình.
Vị đầu bếp nổi tiếng rất thích thú khi được đi xe ngựa và tới thăm cung đình Huế cổ kính.
Hoàng My khoe nét đẹp duyên dáng.
Hoàng My và bà Hoàng Anh - hậu duệ của những vị đầu bếp trong cung đình Huế.
Đầu bếp Yan và Hoàng My cùng thưởng thức các món ăn cung đình Huế do bà Hoàng Anh nấu. Hoàng My cho biết, những loại chén, bát, ly mà My và ông Yan sử dụng cũng là những chiếc của vua Minh Mạng, Gia Long, Khải Định, Bảo Đại... Rượu dùng cùng món ăn cũng là loại rượu yêu thích của vua.
Nơi cuối cùng Hoàng My và Mr. Yan đặt chân đến trong hành trình ba ngày ở Huế là phá Tam Giang. Cùng sống một ngày với người dân, Hoàng My hiểu sự cực khổ của người dân nơi đây: vừa đánh bắt, vừa trồng trọt.
Hoàng My và đầu bếp Yan cùng thử giã gạo.
Và tham gia những hoạt động dân giã.
Đầu bếp Yan thích thú khi tự tay bắt con cua khá to.

Duy Nam

Theo Viết