HLV Simeone thẫn thờ nhìn RB Leipzig vào bán kết

TPO - HLV Diego Simeone không giấu nổi nỗi buồn khi để thua RB Leipzig và phải dừng bước ở vòng tứ kết Champions League.
HLV Simeone bất lực với bàn thua ở phút 88
Vượt qua nhà ĐKVĐ Liverpool, Atletico Madrid được đánh giá khá cao trong cuộc đua vô địch Champions League mùa này. Với 2 lần vào chung kết dưới thời HLV Diego Simeone, đội bóng Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn RB Leipzig về kinh nghiệm và đẳng cấp. Nhưng ở trận tứ kết rạng sáng nay tại sân Jose Alvalade, dàn sao Rojiblancos đã gây thất vọng khi để thua với tỉ số 1-2.

Bàn thua đáng tiếc ở phút 88 đã đập tan mọi nỗ lực của Atletico Madrid. Họ cay đắng nhìn đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết. Người thất vọng hơn cả là HLV Diego Simeone bởi trước trận đấu, ông đã lên tiếng cảnh báo các học trò về sức mạnh của RB Leipzig.
Dani Olmo đánh đầu ghi bàn giúp RB Leipzig mở tỉ số ở phút 50
Joao Felix gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid trên chấm 11m sau khi vào sân thay người
Nhưng ở phút 88, Tyler Adams đã ghi bàn thắng may mắn ấn định chiến thắng 2-1 cho Leipzig
Niềm vui khó tả của các cầu thủ RB Leipzig
Các cầu thủ RB Leipzig ăn mừng đầy cảm xúc sau tiếng còi kết thúc trận đấu
 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử RB Leipzig giành vé vào bán kết Champions League
Nagelsmann trở thành nhà cầm quân trẻ nhất góp mặt ở bán kết Champions League
HLV Nagelsmann chia vui cùng các học trò sau trận đấu
Trái ngược với đó là nỗi thất vọng của HLV Diego Simeone
Oblak và các đồng đội thẫn thờ nhìn RB Leipzig giành vé vào bán kết
Joao Felix đã vào sân và ghi bàn nhưng không cứu nổi Atletico Madrid
Nỗi buồn của các cầu thủ Atletico Madrid