HLV Park Hang-seo: ‘Làm sao tôi có thể sánh với Guus Hiddink’

TPO - Dù được báo chí Việt Nam và quốc tế ca ngợi hết lời, nhưng HLV Park Hang-seo tỏ ra rất khiêm tốn khi được hỏi có thích thú với biệt danh “Hiddink của Việt Nam” hay không.

Dù trận bán kết giải U23 châu Á đã qua 2 ngày, nhưng dường như cơn sốt Park Hang-seo vẫn chưa hạ nhiệt ở Hàn Quốc, khi trong bài viết đăng tải ngày 24/1, tờ Chosun của Hàn Quốc tiếp tục gọi HLV Park là “người hùng của Việt Nam” sau kì tích đưa U23 Việt Nam vào đến trận chung kết.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS được dẫn lại trên tờ Chosun, ông Park tỏ ra khiêm tốn và kiệm lời khi nói về bản thân mình và các học trò.

“Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đang luyện tập chăm chỉ nhất có thể. Và tôi mừng cho họ”, ông Park nói. “Tôi đang chuẩn bị một cách bình tĩnh cho trận chung kết trước Uzbekistan, vì tôi biết rằng chúng tôi còn một cuộc chiến nữa.”

Khi được hỏi có thích thú với biệt danh “Hiddink của Việt Nam” hay không, thầy Park thẳng thắn nói: “Làm sao tôi có thể sánh với Guss Hiddink. Tôi không dám so sánh bản thân mình với HLV Hiddink.”

Trước đó, tại vòng Chung kết World Cup 2002, HLV Park Hang-seo từng là cánh tay phải của HLV trưởng Guus Hiddink, đóng góp vào thành công to lớn của đội tuyển Hàn Quốc khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên có mặt ở bán kết World Cup

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự nhận ông vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. “Và tôi luôn coi Hiddink là chiến lược gia đáng ngưỡng mộ nhất”, ông Park nói.

 Ông Guus Hiddink (trái) và ông Park Hang-seo (phải). Ảnh: AFP

Trả lời câu hỏi về sự thay đổi tạo nên đột phá cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi từng thảo luận rất nhiều vấn đề với chuyên gia. Và tất cả mọi người đều nói rằng điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là thể lực. Tôi đã suy nghĩ và tìm cách hóa giải điểm yếu này.”

Nói về sự thất bại của U23 Hàn Quốc trong trận Bán kết với Uzbekistan, ông Park hang-seo nói: “Tôi lấy làm tiếc về sự không may của HLV Kim Bong-gil. Lời dự đoán về trận Chung kết giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã không thành. Tôi đã xem trận Bán kết của Hàn Quốc trên Youtube. Ông Kim Bong-gil là một trong số những HLV tôi yêu thích. Tôi cảm thấy buồn và tiếc.”

“Tôi đã thua U23 Hàn Quốc trong trận đấu đầu tiên. Trước đó, khi tôi đến Việt Nam, tôi đã được báo giới đặt rất nhiều câu hỏi về xuất thân. Quê hương của tôi là Hàn Quốc, và gia đình tôi sống ở đây. Tôi yêu Hàn Quốc rất nhiều. Nhưng với vai trò là HLV đội tuyển Việt Nam, tôi cần có trách nhiệm với công việc của mình. Và tôi nghĩ mình sẽ làm hết sức.”, ông Park nói.

Chiến lược gia U60 cho biết ông và các thành viên khác trong tổ huấn luyện đang chuẩn bị rất kĩ lưỡng trong trận đấu cuối cùng trước Uzbekistan.

“Chúng tôi đã đi đến trận Chung kết. Chúng tôi không nhìn quá xa, mà chỉ luôn luôn tập trung suy nghĩ và chuẩn bị. Sẽ chỉ còn một chiến thắng nữa thôi là chúng tôi có thể giành ngôi vô địch.”

Trận đấu cuối cùng của giải U23 châu Á dự kiến diễn ra lúc 15h thứ Bảy 27/1. Trong đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan.

Theo Theo Chosun