HLV MU than thân trách phận sau trận thua Copenhagen

TPO - Thua Copenhagen, MU đang đối diện với tình thế hiểm nghèo. HLV Ten Hag cho rằng đội bóng của ông đã không gặp may, với "những quyết định chống lại chúng tôi".

Rạng sáng nay, trận cầu tâm điểm định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng A Champions League đã diễn ra. MU nhận thất bại trước Copenhagen và đối diện nguy cơ chấm dứt giấc mơ đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Với quyết tâm giành chiến thắng, MU đã áp đảo đối thủ trong thời gian đầu và sớm ghi bàn. Tuy nhiên sau đó thẻ đỏ của Rashford đã khiến thế trận thay đổi. Từ chỗ MU dẫn 2-1, Copenhagen đã tận dụng tốt cơ hội để gỡ hòa 2-2 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Bruno Fernandes ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho MU nhưng với lợi thế hơn quân số cùng điểm tựa sân nhà, đại diện Đan Mạch đã ghi liền 2 bàn trong thời gian cuối trận để ấn định tỷ số 4-3.

Trận đấu này, MU phải chịu nhiều bất lợi. Đầu tiên là việc Rashford bị đuổi từ một tình huống tranh cãi, sau đó là pha bóng Maguire dứt điểm bị xà ngang từ chối ở phút bù giờ thứ 3.

Rashford bị đuổi khiến MU thua ngược

Sau trận, HLV Ten Hag tỏ ra rất ấm ức. Vì ông cho rằng MU không xứng đáng mất người như vậy. “Chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi nhận chiếc thẻ đỏ. Nó đã thay đổi mọi thứ. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới 2 bàn đáng lẽ ra không bao giờ được công nhận”, HLV người Hà Lan nói.

“Không chỉ đêm nay, chúng tôi đang trải qua một mùa giải bất lợi, phải đối mặt với nhiều quyết định chống lại mình. Mọi chuyện là như vậy. Tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Một mùa giải còn dài và đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ có lợi cho chúng tôi."

Thất bại thứ 9 sau 17 trận mùa này càng làm tăng áp lực lên vị trí HLV của Ten Hag. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng “có những mặt tích cực” từ màn trình diễn của đội bóng ở chuyến làm khách trước Copenhagen.

Ten Hag nói: “Tôi đã thấy rất nhiều điều tích cực từ trận đấu này nhưng cuối cùng, chúng tôi không thể duy trì vì mất tập trung. Với 10 người, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu. Tất nhiên các cầu thủ rất thất vọng. Chúng tôi đã chiến đấu rất chăm chỉ, chơi rất tốt nhưng vẫn không có được dù chỉ 1 điểm".

Với 3 điểm, MU đang hụt hơi ở cuộc đua giành vé đi tiếp. Họ đang xếp cuối bảng nhưng vẫn có thể lọt vào vòng trong nếu như đánh bại Galatasaray và Bayern ở 2 vòng còn lại.