Hiroshima kỷ niệm vụ bỏ bom nguyên tử

Hàng ngàn người, trong đó có cả Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã tập trung tại công viên Hoà bình của thành phố để tham dự lễ kỷ niệm tổ chức một cách đơn giản.

Thị trưởng Hiroshima khuyến cáo thế giới phải tránh đi thảm hoạ hạt nhân.

Sau khi chuông rung, người ta có một phút mặc niệm để tưởng nhớ 140 ngàn người thiệt mạng trong vụ nổ và sau đó.

Được đặt tên là "Thằng Nhỏ", trái bom đã tạo ra một sóng nhiệt tới 4 ngàn độ C trải rộng trên khu vực có đường kính 4,5km. Trái bom nổ đúng vào lúc 8 giờ 15 sáng 6/8/1945.

Một hồi chuông dài sẽ ngân lên để tưởng niệm các nạn nhân. Nghi lễ đặt vòng hoà và tưới nước sẽ được tiến hành trong lễ tưởng niệm.

Ngày nay, Hiroshima là một thành phố hối hả, hiện đại, giống như hầu hết các nơi khác trên đất Nhật.