“Hãy cảnh giác, Italia đã thức giấc”

TP - Sau trận Pháp – Italia, cây bút Mike Collett của hãng thông tấn Reuters viết: “Chiến thắng của Italia trước Pháp cho thấy cuối cùng nhà quán quân thế giới cũng đã thức tỉnh”.

Collett ví von: “Nếu Euro 2008 là một cuộc đua 800m, thì những ứng viên thực sự sẽ không tách tốp ngay sau vòng chạy đầu tiên mà họ chỉ tung ra nước rút ở chặng cuối cùng.

Italia đã khởi đầu rất chậm chạp và không hề may mắn, chẳng hạn như việc họ để lọt lưới một bàn thua gây tranh cãi ở trận thua Hà Lan nhưng trước Romania, Gianluigi Buffon đã cứu được một quả penalty ở cuối trận để giúp Italia kiếm được 1 điểm sau trận hòa 1-1, và tới khi chạm trán với Pháp thì vận may đã đứng hẳn về phía Italia”.

Trên thực tế, đây không phải là lần duy nhất Italia khởi đầu chậm chạp như vậy ở một giải đấu lớn. Năm 1982, họ kết thúc vòng bảng World Cup bằng 3 trận hòa tẻ nhạt với Ba Lan (0-0), Peru (1-1) và Cameroon (1-1).

Collett kết luận: “Nếu những nhà vô địch thế giới tìm lại được chính họ và giờ lại có thêm sự ủng hộ của thần may mắn, thì các đối thủ sẽ phải nhìn họ bằng con mắt dè chừng”.