'Gia đình mình vui bất thình lình' tập 7: Trâm Anh (Khả Ngân) phải sống chung với mẹ chồng

TPO - Bà Ngọc (Phương Hạnh) gặp khó khăn trong kinh doanh nên chưa thể tặng con gái, con rể tương lai căn hộ 3 tỷ đồng làm quà cưới. Trâm Anh (Khả Ngân) chính thức phải sống chung với mẹ chồng, nhưng sẽ về lại nhà mẹ đẻ một tháng sau khi cưới. 

Ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) giới thiệu ba con trai với một người bạn. Người này lập tức đặt biệt danh cho ba quý tử theo nghề nghiệp là Công (Quang Sự) “chuyên phân”, Thành (Doãn Quốc Đam) “xe cỏ” và Danh (Thanh Sơn) “đám ma đám cưới”.

Người bạn nói ông Toại có vẻ chưa được “toại nguyện” cho lắm với ba cậu con trai. Cả ba cậu liền đứng phắt dậy rót bia mời khách khiến bạn ông Toại tìm cớ lui. Trước khi đi ông không quên nhắc lại cuộc hẹn thi đấu bóng đá. Ông Toại và các con nóng máu trước lời thách đấu.

Ông Toại nhận lời thách đấu của bạn. Ảnh: CMH.

Bà Cúc (NSND Lan Hương) sốt sắng giục hai con dâu đeo băng rôn cổ vũ, nói nhất định gia đình bà phải thắng. Phương (NSƯT Kiều Anh) còn đang ngơ ngác, Hà (Lan Phương) giải thích: “Theo luật sân si, khi một đứa mình vô cùng ghét thách đấu với mình, mình phải tiến tới, phải thắng, phải chơi khô máu với nó…”.

Ba mẹ con hăng hái ra sân cổ vũ cho cánh đàn ông trong nhà. Trâm Anh cũng có mặt tại sân bóng cổ vũ chồng sắp cưới và gia đình.

Hội phụ nữ gia đình ông Toại háo hức đi cổ vũ. Ảnh: CMH.

Bà Cúc gặp mẹ của Trâm Anh (Khả Ngân) ở quán cà phê, bàn chuyện đám cưới. Bà Ngọc (Phương Hạnh) nói: “Tôi đã hứa cho hai đứa căn nhà. Nhưng giờ việc làm ăn của tôi không được suôn sẻ. Tôi ngại với ông bà quá”.

Bà Ngọc hoãn kế hoạch mua nhà cho con gái. Ảnh: CMH.

Bà Cúc động viên, cho rằng hai con có thể tích cóp, phấn đấu tự mua nhà. Trâm Anh và Danh sẽ sống cùng đại gia đình bà Cúc. Tuy nhiên, bà Ngọc xin phép để đôi trẻ sống ở nhà Danh một tháng sau khi cưới, rồi lại chuyển về sống bên nhà vợ. Bà Cúc do dự trước đề nghị của thông gia tương lai.

Tập 7 Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng lúc 21h40 ngày 30/3.