Gerrard mơ băng thủ quân tuyển Anh

TP - Tân HLV Fabio Capello mới nhận chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh nhưng tiền vệ Steven Gerrard đã bày tỏ tham vọng đoạt chiếc băng thủ quân từ tay John Terry dưới triều đại mới.
Gerrard khao khát được mang băng đội trưởng tuyển Anh

Cho đến thời điểm này, tân HLV trưởng tuyển Anh Fabio Capello vẫn “lang thang” hết SVĐ này đến SVĐ khác để xem chân cẳng các học trò nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

Ông thậm chí còn chưa điền tên một cầu thủ nào vào danh sách tuyển chọn của mình cũng như dự định sẽ giao chiếc băng thủ quân cao quý nhưng cũng đầy trách nhiệm cho ai.

Tuy nhiên trước khi trận đấu đầu tiên dưới quyền ông diễn ra, trận giao hữu với tuyển Thụy Sỹ ngày 6/2 tới, đội trưởng Liverpool Steven Gerrard đã thổ lộ rằng anh sẽ sẽ không thể nói lời từ chối lời một khi được đề nghị khoác lên tay chiếc băng đội trưởng tuyển Anh.

Dưới triều đại của cựu HLV McClaren, chiếc băng thủ quân thuộc vệ trung vệ John Terry song có vẻ như trung vệ CLB Chelsea này không giành được thiện cảm của các quan chức FA. Vì vậy, dù vẫn đánh giá cao người đồng đội tại tuyển Anh, Gerrard vẫn tỏ ra hứng khởi với viễn cảnh mang trên mình trọng trách mới.

“Nếu HLV tới và đề nghị bạn trở thành đội trưởng, dĩ nhiên bạn sẽ trả lời “Vâng, tôi luôn sẵn sàng”. Song tôi không muốn tự đề cử mình vào cương vị đó bởi hiện nay chúng tôi đã có John Terry và chúng tôi rất tôn trọng anh ấy. Dĩ nhiên mọi cầu thủ Anh đều muốn trở thành đội trưởng tuyển Anh, một giấc mơ ngay từ thời còn trẻ. Chúng ta hãy cùng đợi quyết định của HLV mới”, tiền vệ 27 tuổi này bộc bạch.

Không chỉ bày tỏ tham vọng với chiếc băng đội trưởng, Gerrard cũng tỏ ra rất biết cách lấy lòng ông thày mới với tuyên bố “Fabio mang lại cho tôi ấn tượng của một người chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi được làm quen nhau, cùng làm việc và cảm nhận những gì ông ấy muốn.

Tôi mong muốn tận hưởng hương vị chiến thắng trong màu áo tuyển Anh do chúng tôi vừa trải qua một giai đoạn khó khăn. Tôi đặt nhiều hy vọng vào triều đại mới”.