FC Viettel thắng sát nút đại diện Campuchia

TPO - Chiều 27/6, CLB Viettel đánh bại đại diện Campuchia, Phnom Penh Crown 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng I, AFC Cup trên sân Thống Nhất.

So với Young Elephants, Phnom Penh Crown là tập thể có tổ chức tốt và lối chơi rõ ràng hơn. Tuy nhiên, chênh lệch về sức mạnh giữa đại diện Campuchia và CLB Viettel vẫn còn quá lớn.

Ở vòng đầu tiên bảng I - AFC Cup 2022, Phnom Penh Crown khiến tất cả phải bất ngờ khi chiến đấu kiên cường trước Hougang United. Họ dẫn trước 2 bàn và buộc đối thủ được đánh giá cao hơn phải e ngại ở nhiều thời điểm. Song, đại diện đến từ Campuchia vẫn thua chung cuộc 3-4, bởi sự non kinh nghiệm và kỹ năng của các cầu thủ.

Perdo bị vây chặt trước hàng thủ dày đặc của Phnom Penh Crown.

Geovanne (94) chơi xông xáo nhưng bị hàng thủ đội bạn bẻ gãy nhiều pha tấn công.

Nhâm Mạnh Dũng chỉ có vài tình huống nguy hiểm nhưng đều không thể thành bàn. Phút 41, Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu sau đường chuyền từ bên cánh phải của Danh Trung nhưng thủ thành Chanvuthy đã làm chủ được tình hình.

Tình huống va chạm giữa Nhâm Mạnh Dũng và hậu vệ đối phương ở cuối hiệp 1.

Bùi Duy Thường chơi xông xáo, làm chủ hành lang cánh phải của Viettel.

Phút thứ 9, Hoàng Đức nỗ lực đưa bóng cho Duy Thường. Số 88 có nhịp chạm bóng tốt trước khi tung ra pha dứt điểm từ khoảng cách chừng 20m, găm bóng thẳng vào lưới Phnom Penh Crown.

Bàn thắng duy nhất của Duy Thường được giữ đến hết trận.

Geovane thực hiện 2 cú sút trong ít phút (9 và 11). Bóng đều đi nhẹ và không thể gây khó cho thủ môn đội khách. Cựu cầu thủ CLB Hà Nội đang khát khao ghi bàn đầu tiên tại AFC Cup năm nay. Ở lượt trận đầu tiên, anh đã góp 2 pha kiến tạo.

Hiệp 2 bắt đầu, Viettel tìm kiếm cơ hội lên bóng bởi cách biệt 1 bàn là chưa đủ để Hoàng Đức và đồng đội có thể yên tâm.

Hàng thủ Phnom Penh Crown đã có hiệp đấu kiên cường khi cố gắng hạn chế "hỏa lực" từ Geovanne, Pedro, Nhâm Mạnh Dũng và Danh Trung.

Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái sau đường chuyền của Duy Thường ở phút 48. Bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Lối chơi của Phnom Penh Crown gây nhiều khó khăn cho hàng công. Trận này, Hoàng Đức làm chủ tuyến giữa và có nhiều pha làm bóng cho đồng đội.

Phút 90+1, Viettel vẫn chưa dừng lại việc tìm kiếm bàn thắng, nhưng hàng thủ Phnom Penh Crown rất quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn đối phương.

Hàng thủ Phnom Penh chơi tập trung và gắn kết, bọc lót cho nhau cản phá các đường tấn công từ nhiều phía của Viettel.