Điều kiện sống khắc nghiệt của ông trùm trong tù

TPO - Cựu ngôi sao truyền hình Timothy Smith cho biết điều kiện sống của Diddy trong nhà tù liên bang tồi tệ, không hề có đặc quyền nào dù nam rapper giàu và có địa vị.

Sau khi bị truy tố một loạt tội danh, bao gồm buôn bán tình dục, vào giữa tháng 9, Sean Combs (Diddy) bị đưa vào Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, Mỹ, trong thời gian chờ xét xử. Mặc dù chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn, Diddy bị thẩm phán từ chối cho tại ngoại.

Cựu ngôi sao chương trình Married at First Sight, Timothy Smith, dựa trên kinh nghiệm từng thụ án trong nhà tù liên bang Mỹ, cho biết điều kiện giam giữ của Diddy rất tồi tệ.

Diddy đang bị giam giữ trong Trung tâm giam giữ Metropolitan. Ảnh: Getty Images.

Theo Smith, một số người có thể nghĩ Diddy sử dụng tiền bạc và địa vị để đổi lấy một số sự đối xử đặc biệt, nhưng thực tế khốc liệt hơn nhiều.

“Tiền bạc và sự giàu có của anh ta không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Trong hệ thống liên bang, điều kiện rất hạn chế. Bạn không nhận được thêm đặc quyền vì bạn giàu có. Bạn được phép mặc vài món đồ cơ bản như bộ đồ và giày thể thao từ ban quản lý, nhưng chỉ có vậy thôi. Họ sẽ đột kích và nếu bạn cố gắng tích trữ, họ sẽ lấy hết mọi thứ”, Smith nói với Daily Mail Australia.

Smith cho biết thêm Diddy bị giam trong khu quản lý nên không được tiếp xúc với những tù nhân khác. Nơi đó không có TV hay radio, thay vào đó tù nhân được phát cho một quyền Kinh Thánh và một cuốn sách khác vào mỗi tuần.

Ngay cả khi được chuyển về khu thường, điều kiện cũng không khá hơn là bao khi hàng trăm người nhưng chỉ có một vài chiếc TV, được phân chia theo chủng tộc.

Diddy cũng được cho là bị hạn chế nhiều về việc giao tiếp với thế giới bên ngoài.

“Bạn chỉ có 300 phút gọi điện thoại mỗi tháng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng điện thoại 30 phút mỗi ngày, sau 10 ngày, bạn không được sử dụng điện thoại trong 20 ngày tiếp theo. Đôi khi bạn hết số phút ngay trong tuần đầu tiên và bạn chỉ còn biết nói chuyện một mình… Sự giàu có của anh ta không giúp ích gì cho anh ta ở đây cả”, cựu ngôi sao truyền hình nhấn mạnh.

Smith chỉ ra một khi chính quyền liên bang quyết định truy tố một người, họ chắc chắn nắm trong tay những bằng chứng đanh thép. Do đó, người đàn ông U60 khuyên Diddy chấp nhận hiện thực bởi không có cách nào để thương lượng thoát khỏi các cáo buộc liên bang.

“Nếu bạn nghĩ bạn có thể đánh bại họ, họ ngay sau đó hạ gục bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, có 3 người đưa vụ án của họ ra xét xử vì nghĩ có thể thắng, nhưng cuối cùng họ phải nhận bản án nặng hơn nhiều so với mức phải nhận nếu ký thỏa thuận nhận tội”, Smith kết luận.

Timothy Smith bị bắt vì tội buôn bán ma túy vào năm 2006. Cựu ngôi sao truyền hình bị bị lực lượng Hải quan Mỹ bắt giữ sau khi vận chuyển cần sa qua biên giới Canada - Mỹ bằng máy bay. Sau đó, Smith nhận bản án một năm tù.

Trung tâm giam giữ Metropolitan bị mô tả là địa ngục trần gian. Ảnh: NY Post.

Trước Smith, một cựu tù nhân tên Larry Levine tiết lộ trên NewsNation đồ ăn trong Trung tâm giam giữ Metropolitan thừa carbohydrates và "vô cùng nhạt nhẽo". Ngoài có nấm mốc, đồ ăn đến với Diddy thường lạnh ngắt vì anh bị giam ở khu được phát thức ăn sau cùng. Không chỉ vậy, ông trùm hip hop còn đối mặt với trường hợp bị đầu độc trong thức ăn.

Trước đó, Daily Beast đưa tin Trung tâm giam giữ Metropolitan luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, liên tục bị phong tỏa, bạo lực bùng phát, chậm trễ trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và hàng loạt vụ tự tử hoặc tử vong.

Trong đơn xin tại ngoại, luật sư của Diddy ghi rõ: "Một số tòa án trong quận đã công nhận các điều kiện tại Trung tâm giam giữ Metropolitan không phù hợp để giam giữ trước khi xét xử".

Tờ New York Times từng đưa tin luật sư của Edwin Cordero, tù nhân tử vong sau vụ ẩu đả trong nhà tù, đã phản ánh về môi trường tệ hại mà thân chủ ông phải đối mặt trong lá thư gửi cho một thẩm phán liên bang vào tháng 6. Luật sư mô tả nhà tù liên bang quá tải tù nhân, thiếu nhân viên và bị bỏ bê, giống như địa ngục trần gian.