Rạng sáng nay, đại địa chấn đã xảy ra ở Anfield khi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool bị đội đứng thứ 17 hạ gục với tỉ số tối thiểu 1-0. Bước vào trận với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng, HLV Jurgen Klopp bất ngờ cất cả Mo Salah và Roberto Firmino trên ghế dự bị để sử dụng Xherdan Shaqiri và Divock Origi.
Tuy nhiên, sự thay đổi của ông không mang lại hiệu quả. Origi thậm chí là người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất mà Liverpool có ở cuối hiệp một khi sút bóng trúng xà ngang ở thế đối mặt với thủ môn Nick Pope. Bế tắc cùng cực, HLV Jurgen Klopp buộc phải tung Salah và Firmino vào sân từ phút 57, nhưng Liverpool vẫn bất lực trước hàng thủ dày đặc của Burnley.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool phải trả giá đúng như quy luật bất thành văn trong bóng đá. Phút 82, Fabinho để lọt Ashley Barnes khiến Alisson phạm lỗi với tiền đạo này trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ashley Barnes lạnh lùng ghi bàn duy nhất giúp Burnley giành chiến thắng.
Chuỗi bất bại trên sân nhà mà Liverpool có kéo dài lâu thứ 2 trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ kém kỷ lục do Chelsea thiết lập vào năm 2008 (86 trận bất bại tại Stamford Bridge). Cay đắng hơn, trận thua Burnley khiến Liverpool bị M.U bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng. Họ cũng kém Man City 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.