Cơn ác mộng cho nhà vô địch thế giới

TPO - Trong một loạt ông lớn bất giờ ngã ngựa thì thất bại 1-3 trước Hungary của nhà ĐKVĐ thế giới Italy được giới chuyên môn mổ xẻ kỹ càng nhất, đặc biệt là vị trí của đội trưởng Fabio Cannavaro.

Cannavaro (5) trở thành chú hề trước tiền đạo Hungary. Ảnh: AP

Sau hiệp một không có bàn thắng nào được ghi, không ai dám nghi ngờ một chiến thắng cho nhà ĐKVĐ thế giới khi mà họ mở được tỷ số ngay đầu hiệp hai do công của Antonio Di Natale.

Tuy nhiên sự mất tập trung ở hàng phòng ngự đã làm cho Italy vỡ trận và Hungary dễ dàng có hai bàn thắng lật ngược thế cờ sau đó khá chóng vánh.

Gianluca Zambrotta bất cẩn để Vasko vượt qua ở khu trung tuyến rồi chuyền chính xác để đồng đội Roland Juhasz băng xuống đánh bại thủ môn Gianluigi Buffon với cú sút vô lê chân trái như búa bổ gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà ở phút 62.

"Chúng tôi hôm nay đã gặp đội bóng thi đấu với tinh thần tốt hơn. Italy đã thi đấu tốt trong hiệp 1, nhưng lại mất tập trung khi bị gỡ hòa 1-1", HLV Italy ông Roberto Donadoni thừa nhận sau trận đấu.

Ba phút sau, Hungary có bàn thắng thứ hai khi Zoltan Gera thực hiện thành công cú sút phạt đền sau khi đội trưởng Italy trung vệ Fabio Cannavaro phạm lỗi với Tamas Priskin trong vòng cấm.

Tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Cannavaro. Ảnh: AP

Chưa hết, sai lầm nối tiếp sai lầm khi Cannavaro lại quá dễ dàng để Zoltan Gera vượt qua trước khi ghi bàn thắng thứ ba ấn định chiến thắng 3-1 cho Hungary.

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy Cannavaro hoảng sợ như vậy", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Italy Gazzetta dello Sport đã giật đầu đề như vậy.

Tờ báo này còn biếu cho Cannavaro 4,5 điểm trong thang 10 điểm về màn trình diễn của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và châu Âu năm qua.

Tất cả mọi sự chỉ trích sau trận đấu đều nhằm thẳng vào hàng phòng ngự, đặc biệt là người đã nâng cao cúp vàng hơn một năm trước. Cannavaro đã không có pha bóng phối hợp nào với đồng đội Marco Materazzi trong suốt trận đấu.

Mặc dù đây là trận đấu giao hữu, nhưng khi đội đang dẫn đầu bảng B Pháp sẽ tới sân San Siro trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008 vào ngày 8/9 tới, thì tiếng chuông cảnh tỉnh đối với hàng phòng ngự trứ danh của đất nước hình chiếc ủng đã rung lên.

Chỉ trích là thế, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh nào đánh vào HLV Roberto Donadoni, bất chấp ông biện hộ cất nhiều trụ cột trong trận đấu này vì Giải vô địch Italy (Serie A) sẽ bắt đầu vào cuối tuần, tức sau trận đấu đúng ba ngày.

Ngoài Italy, một loạt các đại gia khác cũng thất trận. Anh thua 1-2 ngay trên sân nhà Wembely trước đại kình địch Đức trong trận đấu mà cựu binh David Beckham tham dự cả trận và đó là trận đấu thứ 97 của tiền vệ này.

Như vậy lần cuối cùng trên SVĐ Wembey cũ và lần đầu tiên trên SVĐ Wembley mới, Sư tử Anh đều thất bại trước cỗ xe tăng Đức. Argentina chung số phận khi thua chủ nhà Nauy 1-2. “Cơn lốc màu da cam” không tránh được thất bại cùng tỷ số đó tại Thụy Sĩ. 

Ngược lại, Brazil tiếp tục khẳng định là đội bóng số 1 thế giới (BXH FIFA tháng 8 vừa công bố) khi đánh bại Algeria 2-0 tại thành phố Montpellier, Pháp mà Ronaldinho vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn.

Mặc dù phải nhường sân nhà cho đối thủ, nhưng Pháp vẫn hài lòng khi có chiến thắng 1-0 tại Slovakia. Tây Ban Nha cũng xuất sắc vượt qua chủ nhà Hy Lạp 3-2, còn Ireland thắng 4-0 trước chủ nhà Đan Mạch.

Rạng sáng qua, một số trận đấu tại vòng loại Euro 2008 cũng đã diễn ra, đáng kể nhất chính là chú bé tý hon Armenia bất ngờ cầm hòa 1-1 với Bồ Đào Nha.

AH
Tổng hợp