Chị em quẩy tưng cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

TPO - Tối 15/5, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), nơi có màn hình trực tiếp lớn để chờ đón đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nữ Seagame 32.

Từ 18h, hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt khuấy động không khí cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tranh tài trận chung kết với Myanmar.

Không khí vô cùng nóng cho dù TPHCM có mưa nhẹ. Từ chiều, trung tâm TPHCM đã đổ cơn mưa nặng hạt nhưng không làm nản lòng người hâm mộ.

19h, các hàng ghế đầu không còn một chỗ trống, ai cũng cố tìm cho mình một vị trí tốt nhất để theo dõi trận đấu.

Bé Nguyễn Thị Minh An là cổ động viên đặc biệt của đội tuyển bóng đá nữ và nam. "Năm nay, bé An tròn 10 tuổi thì cũng đã mười năm cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Mới sinh bé 1 tuổi là vợ chồng tôi cho tham gia các hoạt động của hội cổ động viên. Hôm nay, bé An đi mặc chiếc áo cổ vũ do hội cổ động viên tặng", chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, mẹ bé An chia sẻ.
Một số khán giả không tìm được hàng ghế đầu cũng quẩy tưng bừng phía sau.
Nét đáng yêu của một cổ động viên.
Vào trận, "hội chị em" quẩy cực sung cổ vũ cho "mấy đứa em" đội tuyển nữ đang chiến đấu vì chiếc huy chương vàng.
Nét trầm ngâm mỗi khi cầu thủ Myanmar dâng lên tấn công.
Phút thứ 12, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Tuyết Dung thoát xuống đẩy bóng cho Huỳnh Như khi thủ môn Mya Mya Nyein băng lên không kịp. Đội trưởng Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng của Huỳnh Như làm nức lòng người hâm mộ có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
"Cố lên các cô gái, nêu cao tinh thần Việt Nam, đá với tinh thần vì màu cờ sắc áo", cổ động viên này cảm xúc.
Chị Hà Mỹ Linh từ Hà Nội vào TPHCM làm việc được một năm cũng có mặt tham gia cổ vũ. Bình thường, chị thường xuyên có mặt trên sân để cổ vũ đội tuyển nam và nữ. Năm nay, do chị kẹt việc nên đành ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chung không khí với mọi người.
Phút 76, từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, Thanh Nhã khống chế bóng trong tầm chân cầu thủ áo trắng, thoát xuống vòng cấm rồi lốp bóng rất tinh tế ghi siêu phẩm. Chị Linh và các bạn hò reo trong sung sướng.
Cổ vũ không mệt mỏi...
Là gương mặt vàng trong cổ động viên, ông Nguyễn Quang Tuấn (biệt danh Tuấn "trâu vàng") vừa từ Campuchia về TPHCM sáng 15/5. "Tôi nghĩ trận này sẽ kết thúc 2-0. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng thì tôi xem như món quà để mang về quê ngày 18 tới", ông Tuấn nói.
Bàn thắng của nữ cầu thủ Việt Nam mang lại cảm xúc cho nhiều người. Trong ảnh, một em bé ôm hôn cha sau khi Thanh Nhã nâng tỉ số lên 2-0.
Cánh mày râu cũng tất bật cho kế hoạch hoạt náo, khuấy động...
Liên tục bàn luận sau mỗi pha bóng, sự hiểu biết của chị em về bóng đá không hề kém cánh mày râu...
Một nam cổ động viên nổi bật với cặp kính đỏ trong ngày các cầu thủ nữ đá tưng bừng trên đất Campuchia.
Ông Lê Văn Cử (85 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng vợ là bà Hà Thị Nương (78 tuổi) cùng hai cháu ngoại gái và cháu rể là Việt kiều Đức ra chung không khí cổ vũ với người dân. "Bà nhà và cháu tôi không chịu nổi áp lực từ loa nên hay bịt tai lại mỗi khi MC hô vang. Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển nam và nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi vào TPHCM du lịch. Kỉ niệm này thật đáng nhớ, các cháu gái cố lên", ông Cử chia sẻ.
Nữ cổ động viên này là tâm điểm chú ý khi đi cổ vũ với vẻ mặt cực đáng yêu...
Người hâm mộ sống trong từng khoảnh khắc của trận đấu.
Tưng bừng ăn mừng không thua mấy anh...

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ nữ Myanmar 2-0, trở thành nhà vô địch SEA Games 32 và lập kỳ tích 4 lần liên tiếp giành HCV. Một cổ động viên tập trung theo dõi khoảnh khắc đăng quang của đội tuyển nữ Việt Nam.