Chắp cánh ước mơ nơi biên viễn

TP - Hơn 5 năm qua, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, bằng tình thương và trách nhiệm, những người lính biên phòng đã chắp cánh ước mơ tới trường cho hàng nghìn em nhỏ gặp khó khăn, bất hạnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng Bằng khen cho các học sinh tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ảnh: Nguyễn Minh

Sinh năm 2005, cuộc sống của em Xeo Thị Hoa (người dân tộc Khơ Mú; ở bản Huồi Phuôn 1, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) không được may mắn như các bạn khác, khi bố mẹ ly hôn năm em lên 4 tuổi. Mẹ ở với 4 chị em Hoa được mấy năm, rồi đi lấy chồng mới. Cả 4 chị em phải sống nương tựa vào bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

Hoa kể, những ngày không đi học, em phải lên rẫy phụ bà ngoại trồng ngô, trồng sắn. Vì cuộc sống quá vất vả và thiếu thốn, đã nhiều lần em có ý định bỏ học ở nhà đi làm rẫy để đỡ đần cho bà. Biết được hoàn cảnh của Hoa, Đồn Biên phòng Keng Đu đã nhận đỡ đầu. Từ đó, cuộc sống của mấy bà cháu Hoa đỡ vất vả hơn.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu thường xuyên đến nhà thăm hỏi, hướng dẫn phương pháp học tập và định hướng tương lai cho Hoa. Không chỉ vậy, những người lính Biên phòng còn giúp đỡ bà cháu Hoa sửa lại nhà ở, thu hoạch mùa màng, hướng dẫn cách sinh hoạt hợp vệ sinh... Hàng tháng, các chú Biên phòng còn hỗ trợ 500 nghìn đồng, giúp Hoa có tiền mua sách vở, dụng cụ học tập cho mình và các em, hỗ trợ mấy bà cháu mua thực phẩm.

Nhờ đó, Hoa đã luôn nỗ lực học tập. 3 năm liền em đạt học sinh giỏi toàn diện và cả 3 năm đều đoạt giải môn tiếng Anh và Ngữ văn trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. “Nhờ sự định hướng của các chú bộ đội, em đã đăng ký học hệ bổ túc của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ở đây, em vừa được học chữ vừa được học nghề dệt may, hy vọng sớm giúp đỡ được bà và 3 em”, Hoa nói.

Hơn 5.000 lượt học sinh thụ hưởng chương trình

Với chị em Vàng Thị Chá (SN 2004, người dân tộc Mông, ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), cuộc sống như được tái sinh sau khi những người lính Biên phòng nhận đỡ đầu. Chá đang là học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc nội trú và THPT tỉnh Hà Giang.

Ba chị em Chá mồ côi cha từ năm 2014. Sau khi cha mất, mẹ bỏ đi đến giờ vẫn chưa về. Chị em Chá được người bác ruột đón về ở cùng bà nội. Gia đình người bác nghèo, đông con, mấy chị em Chá phải bỏ học lên nương phụ giúp bác. “Những lúc nhớ cha, nhớ mẹ và không được đi học, chúng em buồn và tủi thân lắm. Em đã nghĩ cơ hội được đến trường học tập của 3 chị em sẽ không còn nữa”, Chá nói.

Niềm vui lớn bất ngờ đến với 3 chị em Chá khi những người lính ở Đồn Biên phòng Phó Bảng (BĐBP Hà Giang) đến nói chuyện với bà nội để xin nhận nuôi cả 3 chị em tại Đồn. Tại đây, chị em Chá không chỉ được ăn, mặc đầy đủ mà còn được đến trường. Tình yêu thương của những người lính quân hàm xanh đã khiến 3 chị em Chá không ngừng nỗ lực học tập. Cả 3 chị em không biết tự lúc nào gọi các chiến sĩ trong Đồn là bố.

“Việc triển khai thực hiện chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đây là tình cảm, sự tri ân và là việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo”.

Thiếu tướng NGUYỄN ANH TUẤN, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

“Mỗi buổi sáng, các bố đưa, đón chúng cháu đến trường. Chiều đến, các bố dạy trồng rau, nuôi gà. Buổi tối, các bố dạy học bài, nói chuyện định hướng tương lai. Cả 3 chị em cháu đều tự hứa cố gắng ngoan ngoãn, học tập thật tốt. Cháu cố gắng học giỏi, được đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi văn cấp huyện và cấp tỉnh”, Chá kể.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, từ năm 2016, lực lượng Biên phòng đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”. Chương trình có mục tiêu mỗi đơn vị cấp cơ sở nhận đỡ đầu ít nhất 2 học sinh trở lên; khuyến khích các Đồn Biên phòng nhận các em nhỏ không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ về nuôi dưỡng tại đồn. Đặc biệt, đối với các đồn trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu thêm ít nhất 1 học sinh ở khu vực biên giới nước bạn.

Tới năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục phát động trong toàn lực lượng nhận nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” về nuôi dưỡng tại đồn Biên phòng (gọi là “Con nuôi Đồn Biên phòng”). Đến nay, có hơn 5.000 lượt học sinh được thụ hưởng chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có hơn 200 học sinh Lào và Campuchia; 359 “Con nuôi Đồn Biên phòng” được các đơn vị nhận nuôi, chăm sóc.

Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” (giai đoạn 2016-2021), đã giúp 59 học sinh, sinh viên đạt giải cao ở kỳ thi các cấp; gần 3.000 lượt đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 132 em đỗ các trường đại học, cao đẳng, trong đó nhiều em đỗ điểm cao vào các trường top đầu như ĐH Ngoại thương Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân…