Cầu vồng tuyệt đẹp trên đỉnh Everest

TPO - Oleg Bartunov (51 tuổi) đã chộp được khoảnh khắc kỳ diệu của đám mây cầu vồng tuyệt đẹp trên đỉnh núi Everest trong chuyến thám hiểm dãy Himalaya ở Nepal.
Đám mây cầu vồng kỳ diệu trên đỉnh Everest.

Oleg Bartunov hiện đang làm việc tại Viện Thiên văn học Sternberg (Nga) đã vô cùng choáng ngợp trước cảnh tượng hiếm hoi này. Không thể tin vào mắt mình, ông đã lấy máy ảnh chụp ngay lại khoảnh khắc đó. Đồng thời nhờ những người xung quanh xác nhận xem thực sự có thấy đúng như vậy không.

“Có một nhóm phụ nữ cao tuổi nói tiếng Anh cũng ở đó. Tôi bảo họ xem các đám mây và họ đã tiếc nuối vì không chụp được cận cảnh những đám mây cầu vồng với những chiếc máy ảnh du lịch” - Oleg Bartunov nói.

Oleg Bartunov tự hào vì mình là người may mắn chụp được khoảnh khắc kỳ diệu này.

Đỉnh Everest là đỉnh cao nhất Trái Đất nếu so với mực nước biển, còn nếu so về khoảng cách tới tâm Trái Đất thì núi lửa Chimborazo thuộc dãy Andes ở Ecuador xa hơn (6.382,3 km so với 6.384,4 km); lý do là Trái Đất không phải là một khối cầu hoàn hảo. Trái Đất có hình dáng của một khối phỏng cầu (ellipsoid tròn xoay), hơi lồi ra ở phần xích đạo.

K2 (còn được gọi là đỉnh Godwin-Austen, Lambha Pahar, Chogori, Kechu hay Dapsang) là đỉnh núi cao thứ nhì trên mặt đất, nằm tại giáp ranh biên giới giữa huyện Taxkorgan, địa khu Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc và Pakistan, thuộc dãy núi Karakoram.

Nguồn Wikipedia

 

Tuấn Nguyễn
Theo Dailymail

Theo Dịch