Chiều ngày 24/6, đã diễn ra vòng thi đấu thứ 9 giải hạng nhất quốc gia, giữa hai đội Long An và Hòa Bình ở phút thứ 20 trong trận đấu trên sân vận động Long An đã xảy ra chuyện hy hữu. Cậu bé nhặt bóng sân Long An bị bảng quảng cáo đè trúng phải nhờ bác sĩ chăm sóc và băng lại trên vùng mặt.
Trở lại diễn biến của trận đấu, bước sang vòng 9, đội bóng của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Đức đã thất bại ở vòng 8 với tỷ số 2-0, trở về sân nhà với sự quyết tâm nhằm có điểm để vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ Hòa Bình cũng không có phong độ cao khi hòa 4 trận gần nhất. Điều đó cũng khiến đội bóng này chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, bước vào thi đấu các học trò của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã có sự tiếp cận trận đấu rất tốt, có những đường bóng sắc nét và có được bàn thắng ngay ở phút thứ 8 do công của cầu thủ Trần Gia Huy.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Long An đã tràn lên nhằm san bằng tỷ số, ở phút 23 đội trưởng Phan Tấn Tài có pha sút bóng cận thành, nhưng bóng đã đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Long An đã dâng cao đội hình với những pha phối hợp tốt, bàn thắng san bằng cách biệt đã đến ở phút 57 của trận đấu do công cầu thủ Nguyễn Tài Lộc. Sau khi Nguyễn Trọng Phú có một pha đánh đầu trúng bật cột dọc văng ra, Tài Lộc đã nhanh chân sút tung lưới thủ môn Nguyễn Duy Dũng.
Long An lại một lần nữa bị dẫn trước, không còn gì để mất, các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức đã lao lên tấn công và một lần nữa Tài Lộc đã có bàn thắng san bằng cách biệt 2-2, sau một pha phản công nhanh.
Bàn thắng này cũng giữ nguyên cho đến hết trận đấu, giúp Long An thoát thua trên sân nhà, khi có màn rượt đuổi tỷ số.