Các tuyển thủ U23 mệt phờ vì 'chạy show' chúc Tết

Bà con họ hàng hai bên nội ngoại, chưa kể những người láng giềng, bạn bè… đều muốn các học trò của ông Park Hang Seo có mặt ở gia đình họ trong những ngày đầu xuân.

Với những người Việt, ngày Tết là dịp để mọi người trong gia đình quây quần và gửi đến nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, giới bóng đá Việt Nam đã đăng tải trên facebook cá nhân những hình ảnh sum họp bên gia đình, cùng những lời chúc năm mới đến mọi người.

Theo đó, tiền vệ Mai Tiến Thành của FLC Thanh Hoá chia sẻ tấm ảnh vợ chồng anh cùng hai con về xứ Thanh đón tết bên cha mẹ. Trong lúc Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh cho biết 3 ngày đầu năm gia đình anh vui tết Hải Dương và ngày mai mùng 4 Tết sẽ vào Cần Thơ chúc tết bên nhà vợ…

Ngoài cầu thủ, các HLV Trần Minh Chiến, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Hồng Vinh, Phùng Thanh Phương… cũng đã khoe những tấm ảnh đẹp và đầy hạnh phúc trong những ngày đầu xuân bên gia đình của mình.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bên mâm cơm ngày đầu năm
Trong khi đó, các tuyển thủ U23 Việt Nam – những người vừa lập kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc cách đây gần 1 tháng đã rất tất bật trong những ngày đầu năm. Trở về quê nhà đón tết, anh em nhà Tiến Dũng - Tiến Dụng, trung vệ Tiến Dũng, hậu vệ Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, tiền vệ Hồng Duy, Văn Toàn, tiền đạo Đức Chinh… luôn trở thành “tâm điểm” của những cuộc họp mặt đầu năm. 

Sở dĩ nói thế, bởi bà con họ hàng hai bên nội ngoại, chưa kể những người láng giềng, bạn bè… đều muốn các học trò của ông Park Hang Seo có mặt ở gia đình họ trong những ngày đầu xuân. Ngoài việc giải quyết “khâu oai”, sự có mặt của các tuyển thủ trẻ đội U23 Việt Nam cũng là hình thức xông đất lấy may đầu năm cho mọi người. Vì vậy các tuyển thủ trẻ đã chạy sạt giò cẳng trong 3 ngày tết, đến nỗi trung vệ Tiến Dũng than thở: “Em bị kéo đi chúc Tết còn mệt hơn cả đá bóng anh ạ, gần như chẳng kịp thở”.

Trong khi đó, hậu vệ Đức Huy cho biết: “Nào chỉ chúc Tết, đến nhà nào bọn em cũng bị mời vài ly bia hoặc rượu, muốn từ chối cũng khó nên thật sự rất mệt. Vì vậy, bọn em phải viện lý do vài ngày nữa phải tập luyện và thi đấu trở lại, đồng thời không muốn phong độ sa sút, nên mọi người mới… tha cho”.

Trung vệ Tiến Dũng (giữa) đi lễ chùa đầu năm cùng đại gia đình
Đội phó Duy Mạnh chia sẻ: “Những ngày đầu năm, được xum hợp bên gia đình và người thân, được sống trong tình yêu thương của mọi người, đấy là điều cực kỳ hạnh phúc với các cầu thủ trẻ như bọn em. Thế nhưng đôi lúc bọn em cũng rất mệt vì gần như không có thời gian nghỉ ngơi và phải cố gắng né tránh những sự ép uổng bia rượu đầu năm, nên đôi lúc em mong Tết qua mau để quay lại tập luyện”.

Hôm nay mùng 3 Tết, các đội như  Quảng Nam, SLNA đã bắt đầu tập luyện trở lại. Ngày mai các CLB khác cũng bắt đầu hội quân tập luyện tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải 2018.

Theo Theo Bóng đá Plus