Ngày thi đấu thứ 6 của TTVN tại SEA Games:

Bóng đá đã cứu một ngày buồn

U23 VN thắng U23 Malaysia, giành quyền vào chung kết đã cứu một ngày thi đấu không thành công của TTVN.

Do các môn chủ lực đã thi đấu hết nên việc nở rộ huy chương là không thể, nhưng không giành được HCV nào trong ngày thì thật sự là điều không vui.

Trên đường bơi 200m ếch, nhà đương kim vô địch 100m ếch Nguyễn Hữu Việt chịu thất bại từ  ngay vòng loại (xếp 9/10 đấu thủ). Bắn súng nhiều hy vọng nhưng cả 4 xạ thủ Phạm Cao Sơn, Trịnh Quốc Việt, Thẩm Thúy Hồng, Phạm Thị Hà cũng không có HC.

Xe đạp cũng tay trắng khi Hoàng Thị Thanh Tân và Nguyễn Thị Hoàng Anh đều không về trong 3 hạng đầu. Bóng bàn với 2 đôi nam nữ Kiến Quốc – Xuân Hằng và Nam Hải – Lương Thị Tám đều bị loại ở bán kết.

Riêng Pencak Silat khả quan hơn với 4 võ sỹ vào chung kết và sẽ hy vọng có vàng.

Trên bảng tổng sắp HC, Thái Lan sắp vượt qua VN (49 HCV) để giành vị trí thứ nhì.

Trận thắng của ĐT U 23 đã cứu một ngày buồn. Nhưng khi trận đấu kết thúc, các vị lãnh đạo của LĐBĐVN có mặt trên khán đài danh dự sân Panaad (Bacolod) không vui lắm.

Khi chúng tôi hỏi thưởng cho ĐT bao nhiêu, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không nói gì, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng chỉ nói ĐT đá thiếu lửa quá, còn TTK Trần Quốc Tuấn không hưng phấn như mọi khi, ông chỉ nói nhỏ đủ nghe “ba trăm” (tức ba trăm triệu đồng). Được biết UBTDTT sẽ thưởng 50 triệu đồng.